Cúp Quốc gia Pháp: Khi chiến thắng không phải là tất cả

Những đội bóng Ligue 1 dễ dàng thắng đậm các đối thủ yếu tại Vòng 64 đội Cúp Quốc gia Pháp 2023/24, nhưng kết quả sau cùng không phải là thứ được bàn đến nhiều nhất.

Lille thắng đội bóng hải ngoại Golden Lion đến 12-0!
Lille thắng đội bóng hải ngoại Golden Lion đến 12-0!

"Dù biết thực lực quá chênh lệch, một tỷ số như vậy đáng lẽ ra cần phải được tiết chế tại Cúp Quốc gia. Bởi dù sao, kết quả cuối cùng không phải thứ tiên quyết ở đấu trường này, đặc biệt với những đội bóng hạng dưới khi đối đầu các ông lớn hùng mạnh" - BLV Sydney Govou cảm thán, sau trận thắng hủy diệt 12-0 của Lille trước Golden Lion tại vòng 64 đội Cúp Quốc gia Pháp vừa kết thúc.

296147641-598672658526785-417423839493157148-n-728.jpg
Sự áp đảo của Lille trước Golden Lion

Golden Lion là đội bóng đến từ Martinique, lãnh thổ hải ngoại thuộc Pháp tại Bắc Trung Mỹ. Cúp Quốc gia Pháp quy tụ cả những đội bóng ưu tú từ những vùng lãnh thổ ngoài châu Âu, và Golden Lion có thể xem là đã rất xuất sắc để đến được vòng 64 đội. Vì tầm vòng quá nhỏ bé, khi biết mình sẽ chạm trán Lille đến từ Ligue 1, đội bóng này đã ăn mừng trong hai ngày liền. Thông tin được chia sẻ bởi Foot Mercato.

bale-8999.jpeg
Golden Lion đã di chuyển đến 9000 dặm để được đối đầu Lille

Các đội đến từ những vùng lãnh thổ hải ngoại sẽ được chu cấp toàn bộ chi phí đi lại và thi đấu Cúp Quốc Gia. Vì thế với Golden Lion, việc được di chuyển đến sân Decathlon Arena hiện đại bậc nhất nước Pháp để đối đầu Lille chả khác nào một cuộc... dạo chơi. Chính một thành viên đội bóng này khi trả lời Canal+: "Thua 12 bàn chẳng có nghĩa lý gì cả, bởi với chúng tôi không phải lúc nào cũng được trải nghiệm cảm giác thi đấu với một đội từ Ligue 1."

Vòng 64 đội chứng kiến sự bật bãi của những đại diện hải ngoại. Bên cạnh Golden Lion, Moulien đến từ Guadeloupe cũng thất bại 4-0 trước Romorantin SC (hạng 4 Pháp).

phao-sang-6-6248.png
US Revel ăn mừng sau khi biết họ sẽ đối đầu PSG

Đối với nhiều đội bóng nhỏ tại Pháp, họ luôn mong chờ sẽ được chạm trán các đối thủ mạnh nhất tại Cúp Quốc Gia. Trường hợp của đội bóng bán chuyên US Revel là như vậy. Đội bóng vừa để thua 0-9 trước "ông lớn" Paris Saint-Germain.

screenshot-2024-01-09-114052-2893.png
HLV Luis Enrique tặng chiếc áo kỷ niệm cho đội bóng bán chuyên Revel

Dù thua tan nát, các cầu thủ của Revel chẳng hề buồn bởi với đội bóng hạng 6 nước Pháp này. Được đụng độ PSG hùng mạnh đã giúp họ có kinh phí hoạt động trong trọn vẹn 1 năm. Chưa kể cơ hội gặp mặt những tên tuổi lừng lẫy "bằng xương bằng thịt" như Kylian Mbappe. Trận này, Mbappe lập hat-trick vào lưới Revel và sau bàn thứ ba của siêu sao người Pháp, thủ môn Revel lại còn... bật cười.

Tin cùng chuyên mục