
Inter Milan kéo quân sang Nga chơi trận tứ kết lượt về với CSKA Moscow trong nỗi lo của giới mộ điệu Italia. Người ta không lo về thời tiết mà lo về mặt sân cỏ nhân tạo ở Moscow. Song, HLV Jose Mourinho quả quyết là việc chơi trên mặt cỏ nhận tạo chỉ là một… trò chơi trẻ nít đối với Inter!

Tiền đạo Inter Milan Samuel Eto’o (giữa) đột phá trước CSKA Moscow.
Nhà vô địch Italia dẫn trước 1-0 ở lượt đi khi thủ thành CSKA Moscow Igor Akinfeyev trong một đêm xuất thần đã thực hiện nhiều pha cản phá, không cho phép Inter nới rộng cách biệt. Đội chủ nhà giờ tràn trề hy vọng vượt qua cách biệt đó nhờ mặt sân lạ lẫm mà các ngôi sao của Inter chưa một lần trải nghiệm. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho phát biểu trên Inter TV: “Chúng tôi biết phải chơi như thế nào ở đấy, khi nhận thức được những khó khăn cho các đội bóng khi chơi trên sân cỏ nhân tạo, nhất là khi Inter mới lần đầu đầu trải nghiệm”.
“Nhưng như tôi từng đùa với các cầu thủ, chuyện này giống hệt với việc nghĩ cách làm thế nào để chơi trên mặt đường khi bạn còn bé. Tôi khẳng định: Nếu bạn có thể chơi trên mặt đường, tại sao không thể chơi trên mặt sân cỏ nhân tạo?”.
Lập luận của “Nhân vật đặc biệt” thực sự là cách giúp các cầu thủ Inter tự tin hơn khi đến sân bóng Nga, nhưng ông quên rằng nếu Inter có thể thích ứng trên mặt sân nhân tạo ngay lần đầu trải nghiệm thì họ hoàn toàn có thể phơi áo trước một CSKA Moscow luôn biết cách phát huy thế mạnh sân bãi của mình. CSKA Moscow đang có cơ hội lật ngược tình thế để trở thành CLB Nga đầu tiên vào đến bán kết Champions League.
Nhưng niềm hy vọng của họ đang bị sứt mẻ nghiêm trọng khi đội hình thiếu 2 trụ cột bị treo giò là tiền vệ Milos Krasic và Yevgeny Aldonin. Dù phải làm khán giả, Krasic vẫn tin là sự thông thạo mặt sân cỏ nhân tạo có thể giúp CSKA Moscow cất cánh trong cuộc so tài không cân sức với Inter. “Thật không may khi tôi không thể giúp sức cho đội ở Moscow, nhưng tôi nghĩ chúng tôi vẫn còn cơ hội, đặc biệt là chơi trên sân nhà”. Tuyển thủ Serbia này đang móc nối để chuyển sang chơi cho AC Milan mùa tới, phát biểu trước giới truyền thông Nga: “Tôi nghĩ mặt sân cỏ nhân tạo có thể cho chúng tôi sự khác biệt. Chúng tôi có thể chơi sắc sảo hơn đối thủ nhiều. Nó có thể là cầu thủ thứ 12 chống lại Inter”. Không ít đội bóng đã vất vả khi đến sân Luzhniki ở Moscow, mặt sân cỏ nhân tạo khiến bạn té đau hơn, dễ chấn thương hơn và không dễ gì tăng tốc nếu chạy không quen. Ở vòng trước, Sevilla cũng để vuột chiến thắng chỉ vì không kềm được thế trận khi chủ nhà tăng tốc trong hiệp 2.
Tuy nhiên, vấn đề còn lại ở đây là tâm lý, bởi CSKA chưa bao giờ vào sâu đến vậy. Đối thủ cùng thành phố với họ là Spartak từng vào đến bán kết giải năm 1991, lúc nó còn mang tên là Cúp C1, ngoài ra, chưa một CLB Nga nào có thể tranh tài trong trận cuối cùng ở giải đấu danh giá nay.
Một rắc rối khác cho CSKA chính là Inter đang tràn đầy tự tin sau khi thống trị trận lượt đi và vừa làm nóng cho trận lượt về này bằng chiến thắng Bologna 3-0 hôm thứ Bảy. Inter cũng sẽ có đội hình đầy đủ ở trận này. Trung vệ Lucio và tiền vệ Thiago Motta (vừa ghi 2 bàn vào lưới Bologna) trở lại sau án treo giò. Tiền vệ dẫn dắt người Hà Lan Wesley Sneijder sẽ trở lại đội hình chính sau khi ngồi ngoài phần lớn thời gian trận gặp Bologna để dưỡng cái chân đau ở trận lượt đi. Sự chọn lựa của Jose Mourinho trận này cũng mở rộng hơn với chàng trai 19 tuổi Mario Balotelli, người vừa ghi bàn sau khi giảng hòa với HLV của mình.
Phía CSKA, họ được nghỉ ngơi tốt hơn khi trận cuối tuần với Zenit St Petersburg hôm thứ Bảy phải hoãn lại vì cảnh sát Moscow không thể đảm bảo an ninh ở sân Luzhniki. Cảnh sát ở thủ đô nước Nga đã đặt trong tình trạng báo động sau khi có đến hơn 50 người bị giết trong 2 vụ đánh bom các ga tàu điện ngầm ở Moscow.
Với đẳng cấp hơn hẳn, Inter không chỉ bảo vệ được khoảng cách lượt đi mà thậm chí có thể còn nới rộng thêm. Thực tế là CSKA buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ hòa và nếu may mắn, họ có thể cân bằng tỷ số lúc Inter đang làm quen với mặt sân. Khi mọi thứ đã ổn định, Inter sẽ phát huy ngón đòn phản công của mình để “hạ sát” đối thủ.
Dự đoán: Inter thắng 2-1
TIẾN TRUNG