Cơn mưa tình yêu!

Dưới cơn mưa tầm tã trên mảnh đất Việt Trì (Phú Thọ) vào tối 8-5, hơn 16.000 cổ động viên (CĐV) đã không bỏ dở một giây thi đấu nào để động viên, tiếp lửa đến thầy trò HLV Park Hang-seo trong cuộc so găng với U23 Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng môn A môn bóng đá nam SEA Games 31.

Cặp đôi yêu bóng đá Việt Nam trao nhau nụ hôn trên sân Phú Thọ. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Cặp đôi yêu bóng đá Việt Nam trao nhau nụ hôn trên sân Phú Thọ. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Khi trọng tài vừa cất tiếng còi khai cuộc trận đấu cũng vào thời điểm bầu trời đổ cơn mưa tầm tã. Trời đổ mưa đã được dự báo, nhưng cũng không nghĩ lại nặng hạt và kéo dài suốt cả trận như vậy! Mưa càng lúc lớn hơn, tuy nhiên chẳng bao giờ dập được “ngọn lửa” rực cháy do khán giả tạo ra trên 4 khán đài.

Khoác lên bộ đồ mưa đầy sắc màu, trên tay cầm những chiếc ô đủ kích thước,... người hâm mộ vẫn cháy hết mình cùng các pha bóng dưới sân. Hai tiếng “Việt Nam - Việt Nam” thân thương được CĐV vang vọng, át luôn cả tiếng mưa rào. Một góc khán đài C - các thành viên thuộc 2 nhóm Vietnam Golden Star (VGS) và Vietnam Football Supporters (VFS) khoác vai nhau nhảy múa, ca hát không ngừng nghỉ suốt 90 phút bóng lăn, trong khi những tay trống nhịp đánh dồn dập để thôi thúc các “chiến binh sao vàng”.

Cơn mưa tình yêu! ảnh 1 Những CĐV Phú Thọ "đội mưa" đến tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Hòa mình vào “biển người” khán đài A để dẫn hiện trường, nhà báo Công Phán - Đài tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH) trải lòng: “Mặt dù thời tiết không ủng hộ nhưng các CĐV Phú Thọ không ngại dầm mưa để đến sân tiếp lửa tinh thần cho U23 Việt Nam, mong chờ vào một chiến thắng tiếp theo của thầy trò HLV Park Hang-seo. Lần đầu Phú Thọ tổ chức một giải đấu quy mô như SEA Games, vì thế đây cũng là cơ hội để họ quảng bá hình ảnh, con người địa phương đến với bạn bè trong và ngoài nước. Chỉ có trải nghiệm trên sân mới cảm nhận được tình yêu mãnh liệt mà người dân nơi đây dành cho bóng đá Việt Nam”.

Trở ngại từ cơn mưa rào, nguy cơ có thể bị cảm cúm cũng không thể ngăn tình yêu của người hâm mộ bóng đá Phú Thọ dành cho các tuyển thủ U23. Còn với học trò của HLV Park Hang-seo, họ hiểu chỉ có bàn thắng mới đền đáp lại tình cảm của mọi người. Tiếc rằng, cũng chính cơn mưa đã gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng chuyên môn trận đấu. Liên tiếp các cơ hội bị Đỗ Hùng Dũng và đồng đội bỏ lỡ trong sự tiếc nuối của những người có mặt trên sân.  

Cơn mưa tình yêu! ảnh 2 Hoàng Đức và đồng đội đã có trận cầu hết mình. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
U23 Việt Nam bị U23 Philippines cầm hòa đáng tiếc, nhưng chắc một điều người hâm mộ Phú Thọ không hề buồn. Bởi trong bóng đá thắng, hòa và thua lẽ thường và các chàng trai áo đỏ đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Sau trận, phần đông khán giả “đội mưa” nán lại để gửi những tràng pháo tay động viên, khích lệ tinh thần đến đứa “con cưng” cho hành trình gian truân phía trước.
Một số hình ảnh CĐV Phú Thọ "đội mưa" tiếp lửa cho U23 Việt Nam:
Cơn mưa tình yêu! ảnh 3
Cơn mưa tình yêu! ảnh 4
Cơn mưa tình yêu! ảnh 5
Cơn mưa tình yêu! ảnh 6
Cơn mưa tình yêu! ảnh 7

Tin cùng chuyên mục