* Moscow, ngày 21-5: Manchester United - Chelsea 1 - 1. MU thắng 6-5 trong sút 11m
Đội hình xuất phát:
- Manchester United (áo đỏ, quần trắng, vớ trắng): Thủ môn Van der Sar; Hậu vệ Brown, Ferdinand, Vidic, Evra; Tiền vệ Carrick, Hargreaves, Scholes, Ronaldo; Tiền đạo Rooney, Tevez. Dự bị: Kuszczak, Giggs, Anderson, Nani, O'Shea, Fletcher, Silvestre.
- Chelsea (áo, quần, vớ toàn xanh): Thủ môn Cech; Hậu vệ Essien, Terry, Carvalho, A Cole; Tiền vệ Makelele, Ballack, Lampard, Malouda; Tiền đạo J Cole, Drogba. Dự bị: Cudicini, Shevchenko, Mikel, Kalou, Alex, Belletti, Anelka.
- Trọng tài chính: Lubos Michel (Slovakia).
Ronaldo đánh đầu mở tỷ số cho M.U.
Ashley Cole kịp trở lại sân sau chấn thương trong một buổi tập, nhưng thật ra đó chỉ là đòn tung hỏa mù của thầy trò nhà Grant. Vì người ta thấy Cole “chạy như ngựa” ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, Sir Alex tung ra sân đội hình mạnh nhất, trừ Ryan Gigg đóng vai “dự bị hạng sang”.
20 phút đầu trận, Manchester United chiếm đến 65% thời gian kiểm soát bóng (so với 35% của Chelsea), đủ nói lên sức mạnh của nhà vô địch ghê gớm đến mức nào. Trục tấn công của M.U không khó để Chelsea nhận ra, nhưng việc khống chế được hay không lại là chuyện khác.
Bóng thường xuất phát từ trung lộ, nơi có Paul Scholes và Carrick chiếm lĩnh. Sau đó, bóng được phân phối đều đặn ra hai cánh, khi thì cho Owen Hargreaves bên phải, có sự hỗ trợ của Wes Brown, khi thì bên cánh trái của Cristiano Ronaldo, được yễm trợ bởi Evra, hoạt động không biết mệt mỏi.
Chính sự tinh tế của Ronaldo và sự xông xáo của Hargreaves đã làm tê liệt hoàn toàn hai cánh của Chelsea, vốn chơi thiên về phòng ngự.
Phút 26, Sholes và Brown phối hợp nhỏ 1-2 bên cánh phải. Bóng được mở hết sang cánh trái, trong vòng cấm địa Chelsea. Khi Essien còn đang chần chờ không kèm sát đối phương để Ronaldo ung dung bật cao đánh đầu hạ thủ thành Cech: 1-0 cho Manchester United.
Ngay sau đó, Chelsea đáp lễ bằng cú đánh đầu nhẹ và không hiểm của Michael Ballack, để Edwin van der Sar xô bóng ra ngoài.
Phút 34, đến lượt M.U làm cho cổ động viên Chelsea toát mồ hôi lạnh. Đầu tiên, Tevez xâm nhập vòng 5,50m, dùng đầu gạt bóng vào khung thành, nhưng bị Cech phá ra. Trung vệ John Terry cố gắng sút phá bóng ra xa, nhưng không may bóng đến đúng đà chạy của Carrick và cú sút trời giáng được tung ra, nhưng thủ thành Cech quá xuất sắc, lần thứ hai cứu nguy. Cả cầu trường dậy lên tiếng hoan hô.
Frank Lampard ghi bàn quân bình tỷ số 1 - 1 cho Chelsea.
Những tưởng đương kim vô địch nước Anh bước vào phòng nghỉ giải lao với 1 bàn thắng làm vốn, nhưng Frank Lampard đã phá hỏng tất cả.
Đúng phút 45, lợi dụng cặp trung vệ Ferdinand và Vidic quá chú ý vào Didier Drogba, tiền vệ Frank Lampard làm cú đột kích chính diện và dễ dàng hạ gục Van der Sar: 1-1.
Vào hiệp hai, Chelsea bắt nhịp nhanh và tỏ ra lấn lướt MU. Họ có đến 3 cơ hội có thể vượt lên trước, nhưng các cú sút đều trượt đích. MU có dấu hiệu xuống sức ở những phút giữa hiệp (?). Thậm chí trung vệ Rio Ferdinand còn bị vọp bẻ (chuột rút), nằm sân.
Thấy nguy, HLV Ferguson đưa lá bài chót Ryan Giggs vào thay Paul Scholes ở phút 87 và cũng là sự thay người đầu tiên trong trận chung kết.
Kết thúc 90 phút, hai đội hòa nhau 1- 1 và chấp nhận chơi thêm 30 phút hiệp phụ, nhưng vẫn hòa.
Thi đá 11m luân lưu. MU thắmg 6-5, đoạt Champions League.
Phan Công