Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin III: Trận đấu trị giá 75 triệu USD sẽ diễn ra vào tháng 5-2021

Hai “Quyền thủ đệ nhất” của làng đánh quyền hạng trung - đó là Canelo Alvarez và Gennady Golovkin, đã cùng đi đến thống nhất sẽ đấu “Trận tái chiến của tái chiến” (hay còn gọi là “Trận Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin III”) vào tháng 5 năm sau, năm 2021. Đây sẽ là trận đấu trị giá… 75 triệu USD, khi mà Canelo bỏ túi 45 triệu USD, còn “Triple G” cũng mang về 30 triệu USD.

Golovkin (phải) sẽ đối đầu với Canelo lần thứ 3 vào tháng 5 năm sau
Golovkin (phải) sẽ đối đầu với Canelo lần thứ 3 vào tháng 5 năm sau

Việc Canelo chấp nhận tái thượng đài với Golovkin là một kết quả khá bất ngờ nhưng hợp lý. Trong thời gian vừa qua, võ sĩ khét tiếng người Mexico dường như đã mất đi hết động lực “Nhất thống giang hồ làng quyền hạng trung”. Anh liên tục… “phi thăng hạng siêu trung”, để giành đai WBA (Regular) - sau khi thắng Daniel Jacobs bằng điểm số với 12 hiệp đấu, rồi lại tiếp tục “phi thăng hạng dưới nặng”, giành đai WBO - sau khi triệt hạ “Máy nghiền” Sergei Kovalev bằng KO ở hiệp 11.

Thế rồi, khi người ta hoài nghi tham vọng tiếp theo của Alvarez “tóc hung”, anh này bất ngờ thể hiện khát vọng được quay lại hạng trung. Sau nhiều lần “đùn đẩy” khả năng tái đấu với Golovkin - người đã giành lại được 2 đai IBF và IBO - sau chiến thắng điểm trước võ sĩ người Ukraine Sergei Derevyanchenko, cuối cùng, Canelo đã chấp nhận đối mặt với đối thủ người Kazakhstan lần thứ 3, biến cả 2 trở thành tuýp “đại kình địch kinh điển” trong làng đánh quyền của thế giới!

Đây chắc chắn là một trận đấu “sặc mùi tiền bạc”, khi cả 2 đều bỏ túi khoản tiền không lồ. Tuy trước đó, hồi tháng 9 năm ngoái, Canelo từng tuyên bố: “Với tôi, anh ta (ám chỉ Golovkin) hiện chẳng đại diện cho bất cứ thứ gì cả. Anh ta không phải đại diện cho một thách thức mà tôi đã trải qua”. Nghĩa là, mới chỉ gần 1 năm trước, Canelo không hề hứng thú tái đấu với Golovkin, nhưng anh đã đổi ý vì 45 triệu USD. Trong khi đó, nhiều chuyên gia đánh giá, Golovkin cũng chỉ nhắm đến khoản tiền 30 triệu USD khi chấp nhận thượng đài với Canelo, dù biết có nhiều khả năng sẽ thua tan nát võ sĩ người Mexico, 1 kết quả rõ ràng hơn hẳn 2 trận đấu “thì quá khứ”.

Nhiều người tin rằng, sự nghiệp “Triple G” đang đi đến những ngày tháng cuối cùng, sau trận thua Canelo hồi tháng 9-2018. Chiến thắng trước Derevyanchenko, đơn giản chỉ xảy ra khi làng quyền hạng trung không còn đối thủ mạnh, khi mà Canelo vừa “phi thăng” lên những hạng cân nặng hơn. Golovkin biết, trước sau gì anh cũng sẽ đối mặt với Canelo lần cuối, vậy tại sao không đấu ngay khi tên tuổi vẫn còn đây, và “ôm cả mớ tiền” bất chấp thắng bại, rồi giải nghệ??

*Trong trận thượng đài đầu tiên (2 người đấu hòa), Canelo Alvarez đã bỏ túi trên dưới 50 triệu USD, còn Golovkin cũng mang về 33 triệu USD. Chỉ tính riêng tiền bán vé vào cổng của trận đấu hồi tháng 9-2017, BTC đã thu về hơn 27 triệu USD (khoản tiền bán vé nhiều thứ 3 trong lịch sử tổ chức các trận thượng đài quyền Anh chuyên nghiệp). Đó cũng là lý do, người ta không muốn tổ chức “Trận Alvarez vs Golovkin III” trong năm nay, vì sẽ phải đóng cửa và cấm khán giả.

Trong trận thượng đài thứ 2, (Canelo thắng bằng điểm số tương đối sau 12 hiệp đấu và giành các đai WBA – Super, WBC và IBO), Canelo đã kiếm được 40 triệu USD, còn Golovkin cũng đã bỏ túi được 30 triệu USD. Trong khi đó, tiền bán vé từ trận đấu này, tuy có “thấp hơn 1 ít”, nhưng cũng đạt được mức 24 triệu USD.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

TPHCM World Cup tuần trước là giải cuối cùng Anh Chiến đánh ở UMB

Huy chương bạc SEA Games Nguyễn Đức Anh Chiến gia nhập làng Billiards PBA Hàn Quốc

Tiếp nối một số cơ thủ hàng đầu Việt Nam, đương kim vô địch quốc gia nội dung Carom 3 băng cũng như HCV SEA Games 31 Nguyễn Đức Anh Chiến chính thức rời hệ thống thi đấu của Liên đoàn Billiards thế giới (UMB) để sang chơi cho hệ thống thi đấu của Hiệp hội Billiards chuyên nghiệp (PBA) tại Hàn Quốc.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Roland Garros: Ngược dòng ngoạn mục, Novak Djokovic đánh bại Karen Khachanov, giành quyền vào bán kết

Dù sớm để thua ở ván đấu mở màn, tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia - Novak Djokovic, vẫn nhanh chóng “chấn chỉnh lại uy phong”, điều chỉnh lại trạng thái tâm lý để ngược dòng đánh bại đối thủ người Nga - Karen Khachanov, với điểm số thuyết phục 4-6, 7-6 (7-0), 6-2 và 6-4; qua đó, trở thành người đầu tiên giành vé dự bán kết giải đơn nam Roland Garros - French Open 2023.