Brandon McNulty chóng vánh đòi lại áo vàng Paris – Nice 2024

Tay đua Brandon McNulty của UAE Emirates đã giành lại áo vàng tổng sắp giải xe đạp Paris – Nice 2024, sau một ngày bị thâu tóm bởi Luke Plapp (Jayco-AlUla).

Brandon McNulty đòi lại áo vàng
Brandon McNulty đòi lại áo vàng

Sau một ngày thi đấu thất bại khiến cả 4 tay đua bị đánh bật khỏi vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp, đội UAE Emirates đã quật khởi ở chặng thi đấu thứ 6. Lộ trình 198,2km nhiều đèo dốc nặng từ Sisteron đến La Colle-sur-Loup đã tạo lợi thế cho đội đua châu Á.

Trời lạnh và nhiều mưa không làm giảm nhiệt huyết của các cua-rơ. Tham vọng giành chiến thắng chặng bộc lộ từ sớm với nỗ lực tấn công ngay từ đầu của Mads Pedersen, Laurence Pithie, Christian Scaroni cùng Mathieu Burgaudeau, Georg Zimmermann, Michael Storer, Marco Haller, Cedric Beullens, Bruno Armirail và Gijs Leemreize.

Nhưng điều mà người hâm mộ chờ đợi - những cuộc thoát đi - đã không xảy ra. Phải đến khi vào tầm 60km cuối, đội Ineos Grenadiers đẩy một tốc độ rất cao trên những cung đường đồi dốc. Đoàn đua lập tức bị xé nhỏ, trải dài và nhiều tay đua bị ngợp, trong đó có ​​Felix Gall.

429772262-807398931406821-7541535989267073686-n-4370.jpg
Các cuộc tấn công tách tốp liên tục diễn ra

Gần đến đỉnh đèo, Bora - Hansgrohe thậm chí còn tạo ra khoảng trống, tạo cơ hội Primoz Roglic. Tay đua người Slovenia đã ấn bàn đạp thoát đi nhưng Brandon McNulty (UAE Emirates) đã lao theo, bắc cầu cho Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) nhảy vào từ phía sau. Trước tình huống này, Primoz Roglic lại quyết định không đi nữa, chủ động chậm lại chờ nhóm sau.

Tầm 30km cuối, Matteo Jorgenson (Visma – Lease a Biki) tấn công mà không gặp sự cản trở quyết liệt nào. Nguyên nhân vì đối thủ tỵ nạnh lẫn nhau nên không đội nào chịu làm việc. Một lúc sau, Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) phối hợp với Brandon McNulty tiếp tục thoát đi đuổi theo Metteo Jorgenson.

c30a7866-8fb6-411d-a218-81d961349ec0-6583.jpeg
Mattias Skjelmose chiến thắng chặng 6

Bộ ba phối hợp cùng nhau khá ăn ý trong khi áo vàng Luke Plapp bị kẹt ở nhóm sau. Ngoài Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) không ai nỗ lực thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu. Địa hình gập ghềnh, ẩm ướt đã khiến khoảng cách ngày càng lớn hơn.

Ở màn nước rút về đích, Mattias Skjelmose là người đã cán mức đầu tiên để giành chiến thắng với thời gian 4 giờ 36 phút 51 giây. Tuy về đích thứ hai nhưng Brandon McNulty cũng đã đặt được mục đích của mình.

Brandon McNulty đã đòi lại áo vàng tổng sắp từ Luke Plapp với tổng thành tích 22 giờ 15 phút 58 giây, hơn 23 giây so với người thứ hai Matteo Jorgenson. Trong khi đó, tay đua người Đan Mạch Mads Pedersen (Lidl-Trek) vẫn giữ được áo xanh tính điểm nước rút tổng sắp với 60 điểm.

Tin cùng chuyên mục