Bình Định “thổi lửa” trước trận Long An - Phù Đổng

Ba trận đấu sớm của vòng 9 giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - LS 2019 diễn ra vào chiều 1-6, tâm điểm hướng đến cuộc đua ở khu vực cuối bảng mà hai đại diện của miền Trung là Bình Định và Đắk Lắk đặt quyết tâm cao ở vòng này.

Bình Định có chiến thắng ngược dòng trên sân Tây Ninh. Ảnh: Thanh Thọ
Bình Định có chiến thắng ngược dòng trên sân Tây Ninh. Ảnh: Thanh Thọ

Cuộc hồi sinh của Phù Đổng sau khi thay HLV đã làm cho nhóm đội phía trước họ trở nên cuống cuồng. Trước vòng đấu thứ 9, họ chỉ còn thua Bình Định 1 điểm và Đắk Lắk 3 điểm nên buộc hai đội này không thể chủ quan ở vòng đấu quan trọng này.

Trận đấu trên sân Buôn Mê Thuột đã khép lại với tỷ số đầy bất ngờ khi Đắk Lắk giành chiến thắng 2-0 trước đội đầu bảng Bình Phước nhờ vào các bàn thắng của Y Thăng Ê Ban và Hồng Quân, đều ghi trong hiệp 1. Trận thua sẽ làm cho Bình Phước có khả năng bị mất ngôi đầu bảng sau vòng này, trong khi đó Đắk Lắk tạm xa khu vực cuối bảng với 10 điểm.

Ấn tượng nhất là chiến thắng 2-1 của Bình Định trên sân Tây Ninh. Sau hiệp đầu diễn biến cân bằng, phút 62 tiền vệ kỳ cựu Đức Tài ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà. Những nỗ lực của Bình Định trong khoảng thời gian còn lại đã giúp họ ngược dòng thành công với 2 bàn thắng chỉ trong vòng 5 phút do công Thanh Phong (73’) và Nguyễn Văn Văn (77’).

 
Bình Định “thổi lửa” trước trận Long An - Phù Đổng ảnh 1 Trận thắng quan trọng trên sân Tây Ninh đã giúp Bình Định kết thúc chuỗi trận không thành công

Trận đấu muộn nhất trong ngày tại Hưng Yên, đội chủ nhà Phố Hiến giành chiến thắng 1-0 trước Đồng Tháp để trở lại tốp 3 sau vòng 9.

Sau 3 trận đấu sớm, Hà Tĩnh đang có cơ hội để lấy lại ngôi đầu bảng trong trận đấu muộn của vòng này vào ngày 2-6 gặp Cần Thơ. Nhưng “nóng” nhất sẽ là cuộc so tài trên sân Long An giữa đội chủ nhà và Phù Đổng. Trận đấu mà cả hai đều dốc sức để giành chiến thắng.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Giải S7 Chợ Mới mở rộng, tranh Cúp Billiards Gold 2 - Long Xuyên: 3 ngày sôi động, vui buồn lẫn lộn, thu hút hàng trăm khán giả đến sân, hàng ngàn khán giả xem live-stream

Giải S7 Chợ mới mở rộng kết thúc hồi tuần trước, nhưng dư âm của nó sẽ còn đọng lại miền đất sân 11 người cỏ tự nhiên mãi về sau. Kim Thành FC (Bạc Liêu) đăng quang ngôi vô địch đầy xứng đáng với đội hình “binh hùng tướng mạnh”, thừa sức ngược ra Bắc đá VPL, nhưng cũng rất đáng khen cho Phong Táo FC (Đồng Tháp), đội bóng áo đỏ đã thiệt quân trong trận đấu chung kết vẫn ra sức chiến đấu, trụ lại đến hiệp 2 dưới sự chỉ huy của “Cap” Tuấn Vinh...