B.Bình Dương tiếp tục thẳng tiến

Các cầu thủ Becamex Bình Dương tiếp tục duy trì sự ổn định và lần này là chiến thắng thuyết phục 3-1 ngay trên sân Hòa Xuân trong trận lượt đi bán kết Cúp Quốc gia - Sứ Thiên Thanh 2017
B.Bình Dương tiếp tục duy trì sự ổn định về phong độ ở cả hai mặt trận. (Ảnh: Sơn Trà)
B.Bình Dương tiếp tục duy trì sự ổn định về phong độ ở cả hai mặt trận. (Ảnh: Sơn Trà)

HLV Trần Bình Sự cùng các trợ lý của ông hẳn phải cám ơn quãng nghỉ dài hơn 2 tháng vừa qua khi đã giúp đội bóng đất Thủ phục hồi lại nhiều thứ để làm một hơi 4 trận bất bại đến nay. Đó là 2 trận thắng, 1 hòa ở V-League 2017 để giúp B.Bình Dương thoát khỏi sự đeo bám của đội cuối bảng Long An; và đến chiều 27-9 là trận thắng Đà Nẵng ngay trên sân Hòa Xuân.

Đến với trận lượt đi, HLV Trần Bình Sự đã tung đội hình mạnh nhất nhằm quyết tâm giành tỷ số có lợi trước cuộc so tài ở lượt về. Trong khi đó ở đội hình xuất phát của Đà Nẵng, Đỗ Merlo cũng có tên ở đội hình xuất phát và tay săn bàn này tiếp tục “khai hỏa” với bàn thắng ngay ở phút thứ 2.

Giật mình sau bàn thua chóng vánh, nhưng các cầu thủ đội khách kịp lấy lại thăng bằng với bàn gỡ hòa 1-1 chỉ sau đó 2 phút do công thủ quân Anh Đức từ pha phối hợp với Tấn Tài. Bàn gỡ kịp lúc đã giúp đội khách lên tinh thần và sự xông xáo của khu trung tuyến dưới sự chỉ huy của Tấn Tài đã tạo nên thế trận cân bằng với các cầu thủ chủ nhà.

Phút 36, cũng từ đường chuyền của Tấn Tài và lần này được chân sút trẻ Tiến Linh kết thúc thành công từ cú đánh đầu hiểm hóc ghi bàn thắng thứ 2 cho đội bóng đất Thủ. Bàn ấn định tỷ số 3-1 của B.Bình Dương được ghi bởi Diogo để khép lại bằng chiến thắng cách biệt cho đội khách.

Thắng trận này B.Bình Dương như đặt 1 chân vào trận chung kết trước trận lượt về trên sân nhà vào tuần sau. Nhưng điều quan trọng hơn là đội bóng đất Thủ đã thể hiện sự ổn định về phong độ, quyết tâm cao trong giai đoạn mang tính quyết định ở cuối mùa bóng như hiện nay. 

Tin cùng chuyên mục