Hầu hết các ngôi sao nước ngoài đang khoác áo Barcelona đều đã tập trung đầy đủ vào sáng thứ Năm. Gã không lồ xứ Catalan đã tiến hành buổi tập đầu tiên của năm mới, chỉ thiếu Leo Messi do đến muộn và Dani Alves còn đang bệnh.
Kết thúc kỳ nghỉ Giáng sinh, các ngôi sao ngoại binh của Barcelona đã tề tựu đủ mặt, từ Javier Mascherano, Alex Song, Alexis Sanchez đến Neymar đều tham gia buổi tập sáng, trong lúc Messi sẽ ra sân tập vào buổi chiều khi vừa mới trở lại.
Thông tin Messi trở lại làm cả đội phấn chấn và tiền vệ Andres Iniesta chào đón người đồng đội nhỏ tuổi của mình sau gần 2 tháng vắng mặt vì chấn thương: “Chúng tôi dựa rất nhiều vào cậu ấy. Bạn không thể đánh giá hiệu quả của Leo chỉ qua những con số mà qua những gì cậu ấy đóng góp cho đội. Đối với tôi cậu ấy là số một và khi bạn có 1 cầu thủ như thế trên sân, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều”.
“Chúng tôi đã trao đổi tin nhắn để xem liệu cậu ấy có bình phục tốt hay chưa, bởi đấy là tin tốt không chỉ cho cậu ấy mà cho các CĐV và đội bóng. Cậu ấy thế nào ư? Messi hiện rất khỏe và chúng ta sẽ thấy mức độ của phục hồi khi cậu ấy trở lại để tập luyện và bạn có thể biết ngay là cậu ấy đã bình thường trở lại hay đang hồi phục từng chút một”.
“Mọi người đều biết tầm quan trọng của Leo, từ những con số thống kê đến phẩm chất của cậu ấy trên sân và những mối đe dọa trực tiếp đến tinh thần đối thủ. Sự trở lại của Leo là một trong những tin nóng ngày hôm nay. Hy vọng rằng cậu ấy sẽ cảm thấy thoải mái, và sẽ tiếp tục đóng góp cho đội như trước đây”.
Lionel Messi đã trở lại Barcelona
Trung vệ Gerard Pique cũng thừa nhận là thời gian qua, với sự vắng mặt của Messi, Barcelona đã bị tấn công từ mọi phía. Giờ khi Messi trở lại, mọi thứ sẽ phải kết thúc: “Có vô số những cuộc tấn công vào tâm lý và tinh thần của Barcelona, tấn công từ mọi phía. Khi chúng tôi thắng Real Madrid 5-0, người ta vẫn có thể dè bỉu khi nói rằng họ đã suy yếu. Đã đến lúc những trò như thế phải dừng lại. Có những luật và lệ cần tôn trọng, hay đúng hơn là bạn phải tôn trọng cuộc chơi. Sau khi ném hết những thứ rác rưởi vào một thành viên vắng mặt của Barcelona như Messi, giờ là lúc một ai đó phải nói tiếng công bằng, phục hồi danh dự cho cậu ấy”.
Barcelona hướng đến năm 2014 với cuộc đụng độ Manchester City trong Champions League và Andres Iniesta nhận định: “Chúng tôi biết hầu hết cầu thủ của họ, và biết họ chơi như thế nào. Điều tốt nhất bạn phải làm để đánh bại họ là chơi ở trình độ cao nhất. Bởi City là một đội ngũ giàu kỹ thuật và họ được bổ sung thêm sức mạnh thể lực mà một CLB Anh luôn có. Dù City không có nhiều cầu thủ Anh, nhưng Premier League làm cho họ mạnh mẽ hơn về thể chất. Điều quan trọng nhất là chúng ta làm thế nào để chiến đấu chống lại một đội bóng rất mạnh. Chí ít phải cầm hòa sân khách trước khi tính chuyện thắng trên sân nhà”.
“Barcelona hướng đến điều gì trong năm 2014 ư? Chúng tôi phải tiếp tục làm những việc theo cách tương tự như đã kết thúc vào năm ngoái. Vẫn còn rất nhiều trận nên chúng tôi phải tính toán từng trận một. Không được nghĩ đến bất cứ gì ngoài trận đấu kế tiếp. Phải tập trung vào trận cuối tuần rồi sau đó mới thay đổi trận giữa tuần trong giải cúp”.
TIẾN TRUNG