- Mỹ - Argentina (8 giờ ngày 22-6)
Tuyển Mỹ hy vọng lần đầu tiên giành quyền vào chung kết Copa America, nhưng tiếc là lực lượng của họ đang chịu tổn thất nặng nề và đối thủ lại là ứng viên số 1 Argentina đang có siêu sao Lionel Messi rất bùng nổ.
Với tư cách chủ nhà, tuyển Mỹ chơi rất tốt khi toàn thắng cả 3 trận gần nhất, sau khởi đầu vòng bảng thua Colombia 0-2. Tuy nhiên, nỗ lực đánh bại Ecuador 2-1 ở tứ kết khiến họ phải trả giá đắt với 3 sự vắng mặt quan trọng tại bán kết, bao gồm tiền vệ Bedoya và tiền đạo Bobby Wood (nhận đủ 2 thẻ vàng) và tiền vệ Jermaine Jones (thẻ đỏ). Cả 3 cầu thủ kể trên đều có tên trong đội hình xuất phát ở cả 4 trận tại giải đấu này của tuyển Mỹ.
Không kể Cúp vàng CONCACAF, giải đấu cấp châu lục mà tuyển Mỹ là một quyền lực, thì họ chỉ mới một lần vào chung kết một giải đấu quốc tế - thua Brazil 2-3 ở trận tranh ngôi vô địch Confederations Cup 2009. Tuyển Mỹ là khách mời thường xuyên của Copa America, nhưng thành tích cao nhất cũng là bán kết ở kỳ giải năm 1995 - kết thúc đứng thứ 4. Rõ ràng, nếu so với việc Argentina đã vào chung kết 2 kỳ giải lớn liên tiếp World Cup 2014 và Copa America 2015, tuyển Mỹ cũng thua sút hẳn về kinh nghiệm. Argentina có thể đều thua ở 2 trận chung kết trước đó nhưng lần này họ quyết tâm thay đổi bằng sự tập trung cao độ.
Lionel Messi (trái) đang khát khao lần đầu đăng quang cùng Argentina
Tất nhiên, Argentina còn có Lionel Messi - một tiền đạo đang trở thành nỗi khiếp sợ của bất kỳ hàng phòng ngự nào trên thế giới ở thời điểm này. Messi bước vào giải đấu này trong những hoài nghi, khi anh dính chấn thương lưng ở trận giao hữu với Honduras ngày 27-5 và tiếp đó bay đến Mỹ rất muộn khi phải hầu tòa tại Tây Ban Nha vì cáo buộc trốn thuế. Nhưng cho đến lúc này, Messi vẫn đang là Messi. Mặc dù ngồi ngoài ở trận khai màn thắng Chile và chỉ đá chính lần đầu ở tứ kết thắng Venezuela 4-1, nhưng siêu sao này đã ghi được 4 bàn. Trong tổng cộng 164 phút trên sân, ngoài hiệu suất cứ 41 phút ghi 1 bàn, Messi còn có 2 pha kiến tạo thành bàn khác.
ANH THƯ