Trận thứ hai liên tiếp Diego Costa mang về 3 điểm cho Chelsea nhưng lại một lần nữa trọng tài đã cứu “The Blues” vì không truất quyền thi đấu cầu thủ lắm tật này.
Diego Costa nằm trong danh sách bán khỏi Stamford Bridge của HLV Antonio Conte nhưng trong hoàn cảnh chưa tìm được tiền đạo mới nên nhà cầm quân người Italia phải dùng Costa cả 2 trận đầu tiên. Kết cục khá mỹ mãn khi Costa chính là người ghi bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 cho Chelsea ở cả hai trận đấu vừa qua.

Tiền đạo Diego Costa ăn mừng sau khi ấn định tỷ số 2-1 cho Chelsea
Tuy nhiên, trận nào Costa cũng gây ra sự tranh cãi và may mắn mới giúp anh trụ lại trên sân tới hết giờ. Ở trận thắng West Ham United 2-1, Costa đạp thẳng vào chân thủ môn đối phương Adrian nhưng trọng tài không rút thẻ vàng thứ hai nên Costa mới có cơ hội ghi bàn ở phút 89.
Ở trận thắng Watford, Costa đã dính thẻ vàng trước đó và cố tình ăn vạ ở hiệp hai. Thêm một lần nữa, trọng tài khoát tay cho qua lỗi lầm của tiền đạo gốc Brazil. Nếu trọng tài Jonathan Moss “quất” thêm thẻ vàng nữa thì Costa không còn cơ hội bứt phá tốc độ để ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Chelsea. HLV Conte nói sau trận đấu “Tôi nghĩ có nhiều thứ quan tâm hơn Costa ở trận đấu này. Nó không tốt cho Costa, cho Chelsea. Tôi không thích nói về tình huống đó nữa”.
Trong diễn biến khác, HLV Conte buộc phải tìm cầu thủ tấn công khác thay cho Romelu Lukaku.
Tiền đạo Everton không có ý định quay trở lại sân Stamford Bridge khi sắp sửa gia hạn hợp đồng ở lại sân Goodison Park. Ông Conte đang quay tầm ngắm sang Real Madrid cùng lời đề nghị 60 triệu bảng cho James Rodriguez.
HOÀNG HƯNG