
Ngôi sao 29 tuổi người Argentina vẫn còn hợp đồng với Man.Ciy đến năm 2020, tuy nhiên, tương lai của anh thời gian qua đang là vấn đề. Tất cả xuất phát từ vai trò của Aguero không còn được HLV Pep Guardiola xem trọng trong kế hoạch của mình, khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha dường như đang xem chân sút trẻ Gabriel Jesus mới là tương lai của CLB. Bằng chứng rõ nhất, Aguero không còn mặc nhiên cho vị trí chính thức như trước nữa. Kể từ khi Pep đến sân Etihad năm 2016, Aguero đã 8 lần vào sân từ ghế dự bị trong 40 trận Premier League. Trong đó ở mùa này, anh chỉ ra sân 17 lần và đá chính chỉ 15.
Aguero vẫn đạt hiệu suất ghi bàn rất tốt. Mùa qua, là 20 bàn cùng 3 đường kiến tạo (31 bàn và 6 đường kiến tạo trên mọi đấu trường). Mùa này, anh cũng đã ghi 13 bàn và 4 đường kiến tạo tại Premier League (16 bàn trên mọi đấu trường). Hồi tháng 11 năm ngoái, Aguero cũng ghi tên mình vào lịch sử CLB với tư cách chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại - tính đến lúc này anh đã ghi 185 bàn. Rõ ràng, một cầu thủ như thế, nếu ban lãnh đạo Man.City không bị ảnh hưởng bởi kế hoạch của HLV Pep Guardiola, thì Aguero thậm chí hoàn toàn xứng đáng nhận được một hợp đồng mới như mong muốn gắn bó trọn đời với sân Etihad của anh.
Trong phát biểu mới đây, Aguero khẳng định “tất cả mọi thứ giữa tôi và HLV đều ổn”. Nhưng, anh đã không giấu sự thất vọng vì cách đối xử của CLB: “Tôi sẽ ở đây đến năm 2020, tôi nghĩ vậy. Thật sự là tôi hy vọng sẽ đi trọn hợp đồng của mình. Tôi sẽ cố gắng hết sức từ đây cho tới cuối mùa giải, và sau đó chúng ta sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra. Như mọi cầu thủ và như tôi đã nói, CLB sẽ đưa ra tiếng nói quyết định. Họ là những người muốn cầu thủ đi hay ở lại. Tôi sẽ tôn trọng bất cứ điều gì họ nói với tôi”.
Lúc này, Gabriel Jesus đang chấn thương đầu gối và phải nghỉ gần 2 tháng, Aguero được kỳ vọng sẽ khỏa lấp điểm yếu này. Trong khi đó, thông tin gần đây thì Man.City sẵn sàng chi 25 triệu bảng để mang Alexis Sanchez về từ Arsenal để san sẻ gánh nặng ghi bàn.