Xe đạp: Quá nhanh, quá nguy hiểm, Sagan đăng quang Gent-Wevelgem

Peter Sagan (Slovakia, Bora-Hansgrohe) đã đăng quang Gent-Wevelgem lần thứ 3 bằng màn trình diễn “quá nhanh và quá nguy hiểm” ở đích đến tại Flanders. “Siêu Sagan” đã đánh bại 2 tay đua khét tiếng khác là Elia Viviani (Italia, Quick-Step Floors) và Arnaud Demare (Pháp, Groupama-FDJ) với cú nước rút thần tốc từng đưa anh thắng ngôi VĐTG…
Peter Sagan ở đích đến
Peter Sagan ở đích đến

*Đau đớn vì thua trận, Viviani “khóc nhè chè thiu”

“Siêu Sagan” đã kiên nhẫn chờ đợi đến cú nước rút cuối cùng gần đích đến, khi mà đội đua Quick-Step Floors đã tổ chức kiểm soát toàn bộ cuộc đua để chuẩn bị sẵn sàng cho Viviani lên ngôi. Với sự hỗ trợ từ đám đông đồng đội (có đến 4 tay đua Quick-Step Floors nằm trong tốp đầu, ngoài Viviani còn có Philipp Gilbert, Yves Lampaert và cả Zdenek Stybar), tay đua người Ý được xem là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch của Gent-Wevelgem 2018.

Xe đạp: Quá nhanh, quá nguy hiểm, Sagan đăng quang Gent-Wevelgem ảnh 1 Sagan tỏ ra rất kiên nhẫn trong phần lớn cuộc đua
Tuy vậy, Viviani đã sai lầm khi lựa chọn bám theo vết bánh xe của tay đua đồng hương Matteo Trentin (Michalton-Scott); trong khi đó, “Siêu Sagan” với kinh nghiệm dày dạn của mình đã dùng tốc độ vượt qua vai trái của Stybar và vượt lên phía trước. Khi còn cách đích đến khoảng 200 mét, màn đua nước rút tốc độ bắt đầu mở màn, Sagan có cả một quãng đường rộng thênh thang ở phía trước, và với thuận lợi này, anh đã không để ai vượt qua mình. Dù hết sức nỗ lực, Viviani vẫn không thể vượt lên và “dính lại” cùng tốp đông ở vị trí thứ 2, chấp nhận nhìn danh hiệu thứ 3 trong mùa giải... trôi qua tầm tay. Trong khi đó, tay đua người Pháp cán đích đến ở vị trí thứ 3 chung cuộc.
Xe đạp: Quá nhanh, quá nguy hiểm, Sagan đăng quang Gent-Wevelgem ảnh 2 Sagan dẫn đầu cuộc đua nước rút tốc độ
Với chiến thắng tại Gent-Wevelgem, Sagan đã đập tan mọi chỉ trích, khi mới mấy ngày trước, thất bại của anh ở E3 Harelbeke trở thành đề tài đàm tếu của dư luận. Nhà ĐKVĐ thế giới nội dung đua đường trường chỉ về đích ở vị trí thứ 26 chung cuộc, thua nhà vô địch là Nick Terpstra (Hà Lan, Quick-Step Floors) đến 3 phút 23 giây. Nhưng giờ đây, anh đã “bịt miệng” giới mộ điệu bằng màn trình diễn “quá nhanh và quá nguy hiểm”.

Sagan cho biết ngay sau chiến thắng oanh liệt ở Flanders: “Tôi không xem những chỉ trích hay đọc báo về những phê phán. Tại sao tôi phải đọc những điều đó? Nếu bạn giỏi, thì có nghĩa là bạn giỏi. Nếu bạn dở, bạn sẽ luôn phải nhận chỉ trích. Đây là cuộc sống của tôi, không phải cuộc sống của cánh phóng viên. Tôi muốn cám ơn các đồng đội của mình. Thật tuyệt vời khi giành chiến thắng ở những cuộc đua như thế này. Chắc chắn, thắng vẫn là tốt hơn thua, đúng không nhỉ”, Sagan hào hứng cho biết.

Xe đạp: Quá nhanh, quá nguy hiểm, Sagan đăng quang Gent-Wevelgem ảnh 3 Hào hứng với chiến thắng, Sagan xịt champagne ăn mừng
Chứng kiến Sagan bứt tốc giành chiến thắng, Viviani chỉ biết khóc hận. Viviani không thể kềm chế được những giọt nước mắt của mình khi trả lời phỏng vấn ở đích đến: “Tôi rất thất vọng vì đây là một cơ hội để thắng một trong những mục tiêu của cuộc đời. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội của mình. Chắc chắn là tôi sẽ quay trở lại nơi đây, nhưng hôm nay, chúng tôi đã để thua nhà vô địch thế giới”.
Xe đạp: Quá nhanh, quá nguy hiểm, Sagan đăng quang Gent-Wevelgem ảnh 4 Vẻ mặt thất vọng và chán chường của Viviani
Viviani đang là tay đua “hot” nhất của UCI World Tour mùa này. Anh đã thắng Áo xanh dương Tổng sắp cá nhân và Áo đỏ Vua thắng chặng ở Dubai Tour (cùng với 2 chiến thắng chặng). Anh cũng đã thắng Áo xanh lá cây Vua thắng chặng ở Abu Dhabi Tour (và thắng chặng 2). Ngoài ra, anh đã đăng quang giải Three Days od De Panne, Á quân giải Cedal Evans Great Ocean Race và thắng chặng thứ 3 Tour “Miệt dưới”. Nhưng ở Gent-Wevelgem, nơi Sagan đã 3 lần lên ngôi (anh cũng từng lên ngôi tại Flanders trong các năm 2013 và 2016), “mâm trên và mâm dưới” đã được sắp xếp một cách rõ ràng…

Tin cùng chuyên mục