“Ngư ông đắc lợi”, tay đua Hàn Quốc đoạt áo vàng chung cuộc

Không cần tốn nhiều sức lực, tay đua Jiung Jang (Hàn Quốc) vẫn bảo vệ thành công chiếc áo vàng chung cuộc khá dễ dàng do các đối thủ cạnh tranh trực tiếp kìm hãm lẫn nhau.

 

Tay đua Jiung Jang mặc áo vàng chung cuộc. Ảnh: Hoàng Hùng

Trong chặng cuối diễn ra sáng nay từ Đạ Hoai (Lâm Đồng) về TPHCM (142 km), sự tranh chấp chỉ còn hấp dẫn ở cuộc chiến áo vàng khi Nguyễn Trường Tài (VUS TPHCM, thua 1 phút 12 giây) và Javier (Bike Life VDC, thua 11 giây) so người đứng đầu bảng tổng sắp Jiung Jang. Thế nhưng, chỉ có Bike Life VDC chịu đánh áo vàng, trong khi VUS dường như an phận vì họ đã nắm chắc trong tay hai danh hiệu quan trọng. Đó là chức vô địch đồng đội và chiếc áo xanh của Lê Văn Duẩn.

Cũng như chặng đua trước đó, mỗi lần Bike Life tấn công đều bị ngăn cản bởi bờ đê bao của hai đội VUS TPHCM và Domesco Đồng Tháp hợp lại. Vì một VĐV Bike Life VDC thoát đi, ngay lập tức các tay đua Đồng Tháp rượt đuổi. Đây là điều dễ hiểu vì Domesco Đồng Tháp không muốn Bike Life VDC uy hiếp vị trí thứ 2 trong bảng tổng sắp đồng đội.

Chưa dừng ở đó, Bike Life VDC còn chịu nhiều áp lực từ phía VUS TPHCM mỗi khi hai ứng viên áo vàng Loic, Javier thoát đi. Hai tay đua nước ngoài bứt tốp là ngay lập tức dàn máy kéo của VUS TPHCM hoạt động hết công lực bắt dính trở lại. Họ không muốn Bike Life đánh chiếm áo vàng, đồng thời bảo vệ an toàn cho Nguyễn Trường Tài ở vị trí thứ ba bảng tổng sắp.

Tại đích đến Dinh Thống Nhất (TPHCM), Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) vượt qua 2 đàn anh Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Lê Văn Duẩn (VUS TPHCM) thắng chặng. Cả đoàn đông cùng dắt nhau về đích tính đồng thời gian nên thứ hạng không có gì thay đổi.

Pha nước rút của các tay đua tại đích đến Dinh Thông Nhất. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tay đua Jiung Jang (Hàn Quốc) chính thức mặc chiếc áo vàng chung cuộc, trong khi đó chiếc áo xanh thuộc về Lê Văn Duẩn (VUS TPHCM), chiếc áo đỏ thuộc về Navarra (CCN Hà Lan) và chiếc áo trắng thuộc về Ngô Văn Phương (Hà Nội). VUS TPHCM đứng nhất đồng đội chung cuộc xếp trên Domesco Đồng Tháp và Bike Lfie VDC. Đội Philippines đoạt giải phong cách.

Do sự cố đứt sên đánh mất áo vàng trong chặng đua về Đà Lạt, tay đua Loic (Bike Life VDC) còn một chút khích lệ khi nhận VĐV ấn tượng nhất giải.

Tin cùng chuyên mục