Giải xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2017: Lê Nguyệt Minh chứng tỏ ưu thế

Không có kỳ phùng địch thủ Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), tay đua có nước rút tốt Lê Nguyệt Minh (VUS TPHCM) không mấy khó khăn về nhất chặng 1 diễn ra vào sáng nay từ TPHCM đi Đồng Xoài (Bình Phước) dài 104 km.

Lê Nguyệt Minh tung nước rút tại đích đến
Lê Nguyệt Minh tung nước rút tại đích đến

Ở chặng đầu tiên diễn ra hôm nay 17-11, các đợt tấn công diễn ra khiến đoàn đua chia thành 4 tốp khi về đích. Nổi tiếng là tay đua chuyên rút, Lê Nguyệt Minh có mặt trong tốp đầu với 8 VĐV, nhất bàn đạp vượt qua hai tay đua Quân khu 7 Trần Nguyễn Duy Nhân, Trần Lê Minh Tuấn về nhất, tạm mặc chiếc áo vàng lẫn áo xanh sau chặng 1.

Với kết quả sau chặng 1, VUS TPHCM đang tạo được ưu thế cho việc đánh chiếm hai chiếc áo danh giá: Áo vàng, Áo xanh trong tương lai. Ở cuộc chiến áo xanh, Lê Nguyệt Minh là ứng viên sáng giá nhất, chưa kể có người anh Lê Văn Duẩn hậu thuẫn phía sau. Hai tay đua có thể tranh chấp với Minh có thể nói đến Duy Nhân (QK7) và Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp).

Trong khi đó ở cuộc chiến áo vàng, thế cờ bắt đầu hé lộ các nhóm ứng viên tranh chấp. Ở nhóm đầu, Lê Nguyệt Minh dù về nhất nhưng khả năng đi đèo còn hạn chế nên được giới chuyên môn gạt ra nhóm ứng viên. Bộ tứ đứng hạng 3 đến 6 gồm Minh Tuấn (QK7), Trần Thanh Điền (VUS TPHCM), Ngô Văn Phương (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Nguyễn Nhật Nam (Domesco Đồng Tháp) sẽ bắt cặp với nhau.

Cách sau nhóm này 12 giây, Nguyễn Trường Tài (VUS TPHCM) sẽ phải cạnh tranh cùng Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp), Quàng Văn Cường (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang). Còn  nhóm tiếp theo có khoảng cách hơn 2 phút, anh “Bốn” Mai Nguyễn Hưng (VUS TPHCM) cũng canh tay đua leo đèo tốt Phan Hoàng Thái (Domesco Đồng Tháp).

Tin cùng chuyên mục