An Giang “chắc cú” cho áo vàng

Nhằm phòng ngừa bất trắc cho áo vàng Nguyễn Thành Tâm, tập thể gạo Hạt Ngọc Trời An Giang quyết định tổng tấn công trong chặng 22 diễn ra sáng nay từ Bảo Lộc đi Bình Dương (156 km) nhằm đòi lại vị trí thứ hai bảng tổng sắp sau khi bị Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) lấy mất. 

Nguyễn Tấn Hoài một lần nữa ăn mừng chiến thắng tặng con gái. Ảnh; HOÀNG HÙNG
Nguyễn Tấn Hoài một lần nữa ăn mừng chiến thắng tặng con gái. Ảnh; HOÀNG HÙNG

Dù còn 8 chặng nữa, nhưng đối với giới chuyên môn thì cuộc tranh chấp chiếc áo vàng gần như ngã ngũ. Trong thế trận xiềng xích lẫn nhau, khó có ai lật đổ được chiếc áo vàng Nguyễn Thành Tâm. Tuy nhiên, nhằm tránh những trục trặc ngoài ý muốn, An Giang quyết định đánh vị trí thứ 2 của Huỳnh Thanh Tùng nhằm tăng khả năng thắng tuyệt đối áo vàng. .

Đang có lợi thế 5 tay đua trong tốp 10, BHL Anh Giang có  nhiều chọn lựa trong các phương án đánh Huỳnh Thanh Tùng. Họ tung hai mũi Hoàng Giang (đứng thứ 3), Ali (đứng thứ 4) thay nhau bắn phá khiến tay đua Quân khu 7 không sao chống đỡ. Bởi ở thế 1 chọi 2, Huỳnh Thanh Tùng chỉ canh được Nguyễn Hoàng Giang buộc lòng để Ali (Bảo vệ thực vật An Giang) thoát đi cùng với Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp), Trần Thanh Điền (VUS TPHCM), Javier (An Giang), Nito (Ynghua Đồng Nai). Tuy bất lực trước thế cờ của An Giang, HLV Trần Thôi không còn cách nào đành gởi Trần Lê Minh Tuấn (Quân khu 7) đang hạng 6 tổng sắp bám theo để không thiệt hại nhiều hơn.

Nước cờ “lấy tấn công làm phòng thủ” của BHL Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang quá cao tay khiến các tay đua Quân khu 7 phải rã rời thân xác. Thay vì nai lưng làm việc bảo vệ áo vàng cho Nguyễn Thành Tâm, họ bán chuyện đó cho Quân khu 7. Bởi muốn giữ vị trí thứ 2 cho Thanh Tùng, Quân khu 7 phải dồn sức ở tốp sau bắt tốp của Ali. Dù rất nỗ lực trong thời gian dài, Quân khu 7 đành bất lực chấp nhận buông xuôi, đành đi theo nước cờ mà các đối thủ đã sắp đặt.

An Giang “chắc cú” cho áo vàng ảnh 1 Quang  cảnh đoàn đua được chụp từ trên cao. Ảnh: HOÀNG HÙNG 

Cứ như thế, khoảng cách tốp 1 và tốp 2 được hai đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang và VUS TPHCM kiểm soát. Và không nằm ngoài dự đoán, An Giang đã thành công khi Ali về hạng tư chặng, từ đó vượt qua Huỳnh Thanh Tùng leo lên vị trí thứ 2 bảng tổng sắp.

An Giang “chắc cú” cho áo vàng ảnh 2 Nhà tài trợ  Tôn Đông Á trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học. 

Trong tốp đầu thoát đi, Nguyễn Tấn Hoài có nước rút tốt nhất đã vượt qua Trần Thanh Điền, Nito lần thứ hai liên tiếp thắng chặng. Do các tay đua đang tranh chấp về chung tốp, trật tự bảng xếp hạng không có gì thay đổi. Tay đua Nguyễn Thành Tâm tiếp tục mặc áo vàng sau 22 chặng. Lê Nguyệt Minh (Minh Giang TP.HCM) vẫn giữ áo xanh, áo trắng thuộc về Ngô Văn Phương (An Giang), áo đỏ nằm trong người Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai) và VUS TPHCM nhất đồng đội.

Ngay sau chặng đua, Ban tổ chức cùng nhà tài trợ Tôn Đông Á đã trao thưởng chặng cùng học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học tại Bình Dương.

Ngày mai diễn ra chặng đua 23 từ Bình Dương đi Đồng Tháp dài 190 km.

Tin cùng chuyên mục