Cesare Prandelli hôm qua đã thân hành đến Parma xem Antonio Cassano chơi bóng; ông tiết lộ vẫn đang chờ Giuseppe Rossi trở lại và quyết tuân thủ Quy tắc đạo đức vốn đã ban hành từ khi ông nắm quyền.
Suất lão tướng - Cassano
Sau khi triệu hồi đến 42 cầu thủ để kiểm tra tình trạng thể lực, HLV tuyển Italia Cesare Prandelli tiết lộ kế hoạch nhân sự của mình ở World Cup 2014 sắp tới. Tuần qua, ông khẳng định là World Cup 2014 không có chỗ cho những lão tướng như Francesco Tottti (37 tuổi, AS Roma), Antonio Di Natale (36 tuổi, Udinese) hay Luca Toni (36 tuổi, Hellas Verona), nhưng vẫn để ngỏ khả năng cho Cassano (31 tuổi) – người đã ghi 11 bàn mùa này, giúp Parma vươn lên vị trí thứ 6.

Cassano.
Prandelli bày tỏ trên Libero.it: “Tôi đã đến gặp HLV Parma Roberto Donadoni. Ông ấy giúp tôi nhận ra rằng, ngoài giai đọan Giáng sinh, Cassano đã liên tục chơi tốt và thể hiện thái độ rất tốt”.
Hôm qua, ông khẳng định với Radio Deejay về kế hoạch World Cup 2014 của mình. “Tại sao chúng tôi lại sử dụng quá nhiều cầu thủ nhập cư trong đội. Người ta muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng quan điểm của tôi là nhất quán khi Azzurri đang gặp rắc rối bởi số cầu thủ nước ngoài quá cao trong Serie A. Có những cầu thủ nhập cư có thể giúp chúng tôi tiến bộ và Thiago Motta là một điển hình trong số đó, khi mà bản lĩnh của cậu ấy giúp cả nhóm tiến về phía trước”.
Một trong những điểm nóng của Azurri sắp tới chính là Marco Verratti (Paris SG). Người ta tự hỏi là liệu anh có được xếp chơi bên cạnh Andrea Pirlo hay vẫn còn trong “nhóm khảo sát” của Prandelli? “Chúng tôi đã dõi theo Verratti kể từ trước EURO 2012 và tôi nghĩ các cầu thủ trẻ phải thích ứng với nhiều vị trí khác nhau khi có những cầu thủ mạnh hơn vượt trên họ. Liệu Veratti có thể chơi nhiều hơn ở cánh?”.
Nhân vật chính - Rossi
Ngôi sao được chờ đợi nhất vẫn là Giuseppe Rossi, người bị chấn thương dây chằng đầu gối nên không ra sân trận nào từ ngày 5-1. Nhưng anh đang hồi phục tốt để nằm trong số những chọn lựa của World Cup 2014. “Có bao nhiêu cầu thủ sẽ được gọi trong mỗi khu vực của đội tuyển? Điều đó tùy thuộc vào Rossi. Không còn nhiều thời gian nhưng chúng tôi rất thích hướng đến cầu thủ này”.
Một ngôi sao tấn công khác cũng trở lại kịp lúc, đó là tiền đạo gốc Ai Cập, Stephan El Shaarawy, người nghỉ phần lớn mùa giải này của Milan. “Stephan đã được triệu tập để kiểm tra thể lực bởi vì cậu ta đã gắn bó với chúng tôi 1 năm rưỡi qua. Đấy là tín hiệu cho thấy chúng tôi vẫn còn đặt cậu ấy trong diện cân nhắc”.
Chiến thuật và quy tắc đạo đức
“Liệu chúng tôi sẽ thay đổi bao nhiêu chiến thuật ở World Cup, tôi thực sự không biết. Mỗi đội tuyển quốc gia đều có nhãn hiệu của họ. Sẽ có một số thay đổi thú vị khi xung đột với các hệ thống khác và điều đó sẽ cho phép chúng tôi chơi theo cách khác trong từng hoàn cảnh cụ thể”.
“Kinh nghiệm trong Confeds Cup là một bài học quý báu và nhờ vậy chúng tôi biết rằng mình cần phải tích lũy được thể trạng tuyệt vời để đối mặt với hoàn cảnh khó khăn ở Brazil. Vượt qua vòng đầu tiên sẽ là mục tiêu, sau đó chúng tôi sẽ có kế hoạch cho chặng đường còn lại. World Cup luôn là một giấc mơ kỳ thú”.
Việc tuân thủ Quy tắc đạo đức sẽ khiến Prandelli phải gạch tên Mattia Destro nhưng ông quyết không thay đổi lập trường: “Tôi nghĩ là chẳng ai thích thấy những cú đánh chỏ văng ra khắp nơi trên sân. Đấy là quy tắc chúng tôi tạo ra cho chính mình. Thật không may khi nhiều người không hiểu được nó”.
TIẾN TRUNG