HLV Arsene Wenger đang chuẩn bị bước vào mùa giải mới với CLB Arsenal. Dù có giành được danh hiệu trong mùa giải tới hay không, không loại trừ khả năng đây sẽ là mùa bóng cuối cùng của ông với CLB. Đứng trước viễn cảnh nghỉ hưu, chiến lược gia người Pháp đã thừa nhận rằng ông không hề muốn rơi vào tình cảnh của Sir Alex Ferguson khi phải sống rời xa việc huấn luyện.

Arsene Wenger xem Arsenal là cuộc đời của mình.
Sir Alex Ferguson đã chia tay CLB Man.United sau gần 30 năm gắn bó. Trong khi đó, Arsene Wenger cũng sẽ dẫn dắt được Arsenal trong thời gian 20 năm và chừng đó là quá đủ để ông xem đây như ngôi nhà thứ hai của mình. “Thành thật mà nói, Arsenal chính là cuộc đời tôi. Tôi sợ phải đối diện với ngày chia tay”- Arsene Wenger thừa nhận. “Tôi càng đợi lâu thì sẽ càng gắn bó với công việc huấn luyện, và sẽ càng khó khăn hơn khi phải từ bỏ nó”.
HLV Arsene Wenger cũng tiết lộ rằng, ông từng hỏi Sir Alex Ferguson về cuộc sống sau khi về hưu. Ông cho biết: “Sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, chúng tôi có một trận đấu với Manchester United. Ông ấy đã nhắn tin mời tôi đến uống rượu và chúng tôi đã trò chuyện với nhau. Tôi hỏi rằng ông có nhớ công việc không, và ông ấy trả lời: “Không hề”. Tôi thực sự không hiểu nổi điều đó. Nó như một khoảng trống trong cuộc đời vậy. Nhất là khi bạn đã sống cả đời chờ đợi những trận đấu kế tiếp và luôn khát khao giành chiến thắng”.
Bên cạnh đó, Arsene Wenger cũng giải thích tại sao Arsenal lại tỏ ra khá im ắng trên thị trường chuyển nhượng, trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch đang tỏ ra vô cùng sốt sắng. “Chúng tôi phải chi trả cho những khoản thâm hụt và đội bóng chỉ có một số tiền giới hạn mà thôi. Hơn nữa, bản thân tôi luôn tin rằng các duy nhất để trở thành HLV kiêm quản lý đội bóng là bạn phải dùng tiền của CLB như tiền của mình vậy”- “Giáo sư” chia sẻ.
QUANG MINH