
Phó Chủ tịch FIFA Jack Warner - người hiện đang bị tạm đình chỉ công tác vì cáo buộc hối lộ - đã đệ đơn từ chức lên FIFA, kết thúc 28 năm phục vụ cho tổ chức này. Hơn thế, đó cũng là một thông báo chính thức chia tay sự nghiệp làm bóng đá của ông khi đồng thời, Warner cũng từ chức Chủ tịch LĐBĐ CONCACAF và từ bỏ cả tư cách thành viên của LĐBĐ vùng Caribê (CFU).
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Warner đã hoàn toàn rời khỏi thế giới bóng đá. Trong tuyên bố của mình, Warner giải thích rằng ông “đưa ra quyết định rút lui khỏi cương vị tại FIFA, CONCACAF và cả tư cách thành viên của CFU xuất phát từ những mâu thuẫn và chia rẽ sâu sắc từ những vấn đề của ông, cũng như những vấn đề khác có liên quan”.

Jack Warner
FIFA đã chấp nhận lá đơn này, Jack Warner giờ đã không còn là người của bóng đá và cuộc điều tra về cáo buộc đưa và nhận hối lộ của ông cũng chính thức khép lại. Trong tuyên bố của mình, FIFA nhấn mạnh: “FIFA rất tiếc vì những sự kiện vừa qua đã dẫn đến quyết định của Warner. Vì ông Warner từ chức nên mọi cáo buộc chống lại ông ấy cũng chính thức khép lại”. Tuy nhiên, dù cuộc điều tra đã khép lại nhưng nó cũng sẽ được mở ra nếu đến một thời điểm nào đó, người đàn ông 68 tuổi này có hứng thú và quay trở lại với… thế giới bóng đá.
Tháng trước, Warner và Chủ tịch LĐBĐ châu Á Mohammed Bin Hammam đã bị cấm tạm thời tham gia tất cả các hoạt động liên quan đến bóng đá sau cáo buộc hối lộ 40.000 USD cho mỗi Liên đoàn thành viên CFU để đối lấy những lá phiếu bầu trong kỳ bầu cử Chủ tịch FIFA, mà Bin Hammam và Chủ tịch đương nhiệm Sepp Blatter là 2 ứng cử viên.
Đỗ Linh