Sau lượt trận thứ 3 tại vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Âu, kịch bản của bảng C dường như ngày càng rõ ràng hơn. Khi tuyển Đức đang chứng minh rằng mình không có đối thủ trong bảng đấu này với chuỗi 3 trận toàn thắng, ngôi nhất bảng đấu dường như khó thoát khỏi tay của thầy trò HLV Joachim Loew. Có chăng chiếc vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Azaerbaijan với nhóm 3 đội là Na Uy, CH Séc, Bắc Ailen, bởi khoảng cách giữa nhóm 3 đội này hiện tại chỉ là 1 điểm.
Sức mạnh cỗ xe tăng Đức
Với lợi thế sân nhà cùng với sức mạnh vượt trội trước đội khách Bắc Ailen, ngay từ những phút đầu tiên HLV Joachim Loew đã thúc giục tuyển Đức tràn lên tấn công nhằm giải quyết sớm trận đấu. Ngay phút thứ 13, sau một chuỗi pha ban bật từ ngoài vòng cấm, bóng đến chân tiền đạo trẻ Julian Draxler và cầu thủ đang thuộc biên chế của Schalke 04 đã nhanh chân tung cú sút chéo góc hạ gục thủ thành Michael McGovern của Bắc Ailen.

Các tuyển thủ Đức đang thể hiện phong độ tuyệt vời tại vòng loại World Cup 2018
Cũng chỉ bốn phút sau bàn thắng của Draxler, từ tình huống phạt góc được bố trí khá cầu kỳ, bóng đến với Mats Hummels nhưng trung vệ người Đức lại không đánh đầu dứt điểm mà nhả bóng lại cho đồng đội ở trong đang áp sát khung thành đối phương và ở tư thế thuận lợi Sami Khedira đã dễ dàng đánh đầu tung lưới Bắc Ireland. Sớm có bàn thắng, phần lớn thời gian sau của trận đấu đều là phần kiểm soát bóng bên phía tuyển Đức. Thắng trận nhẹ nhàng 2-0, Die Mannschaft đang cho thấy ngôi đầu bảng C dường như không chạy đâu thoát với tuyển Đức. Bởi lẽ dù đã có lối chơi phòng ngự hợp lý, nhưng đội bóng được đánh giá mạnh thứ hai tại bảng đấu này như Bắc Ailen cũng không thể làm khó được nhà ĐKVĐ thế giới. Điều đáng nói không chỉ là cách họ giành chuỗi 3 trận toàn thắng, mà là một màn trình diễn được đánh giá cao và thuyết phục của cỗ xe tăng Đức khi trong 3 trận thắng, họ đã giữ sạch lưới cả 3 trận, kết quả này của thầy trò Joachim Loew có lẽ là sớm hoàn thành mục tiêu giành vé đi tiếp để bảo toàn lực lượng.
CH Séc, Na Uy gây bất ngờ
Azerbaijan sau 2 trận thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 dường như bắt đầu gặp thử thách khi phải đối đầu với đội bóng khó hơn ở các vòng sau. Đoàn quân của HLV Prosinecki không thể tạo ra cuộc đua “song mã” với tuyển Đức khi bị CH Séc buộc chia điểm với tỷ số hòa không bàn thắng. Điều này đã khiến nhóm 3 đội cạnh tranh vị trí với Azerbaijan có cơ hội thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm và ở vòng sau sẽ là thử thách khó khăn khi Azerbaijan lần lượt phải đối đầu với Bắc Ailen và tuyển Đức.
Trong khi đó, Na Uy lại là đội gây bất ngờ khi giành chiến thắng đậm trước San Marino. Sau 2 trận thua trước hai đối thủ mạnh đang đứng nhất nhì trên bảng xếp hạng, Na Uy tới lượt trận thứ 3 mới biết mùi chiến thắng. Thắng tưng bừng 4-1 trước đối thủ yếu nhất bảng là San Marino đã giúp Na Uy vượt qua CH Séc để leo lên vị trí thứ 4 kém Bắc Ailen xếp trên chỉ 1 điểm.
VŨ HIẾU