Thật đáng tiếc khi nửa mùa bóng khởi sắc của Dortmund đã phải kết thúc trong thất bại trước Cologne để đánh mất đi ít nhiều niềm vui trong dịp đón Giáng sinh và Năm mới.
Dortmund bước vào kỳ nghỉ đông sau thất bại đầy bất ngờ trên sân của Cologne (1-2) cùng khoảng cách đã bị nới rộng lên thành 8 điểm so với đội đầu bảng Bayern Munich. Đó là điều đáng tiếc nhưng có lẽ các cầu thủ Dortmund chỉ nên tự trách mình.
“Thiếu sự sảng khoái”
HLV Thomas Tuchel tỏ ra rất giận dữ trước việc đội bóng của ông đã thiếu nỗ lực trong hiệp 2, giúp Cologne lội ngược dòng để giành chiến thắng chung cuộc. Ông nói: “Tôi có thể thích đội bóng của chúng tôi nếu trận đấu kết thúc sau hiệp 1. Chúng tôi cần phải ghi được bàn thắng thứ hai nhưng chúng tôi đã không làm được điều đó. Thật không may, chúng tôi hoàn toàn rút lui trong 45 phút của hiệp 2, hầu như chỉ sở hữu bóng trên phần sân của chúng tôi và không hung hăng, dãng cảm như chúng tôi đã thể hiện ở hiệp đầu tiên. Cologne đã cho thấy niềm đam mê tột bậc vào cuối trận đấu. Bạn có thể thấy rằng chúng tôi đã thiếu sự sảng khoái về tinh thần và thể lực”.

Bàn thắng của Sokratis Papastathopoulos (25) đã không đủ để giúp Dortmund tránh được thất bại.
Sokratis Papastathopoulos giúp Dortmund vươn lên dẫn trước trong hiệp 1 khi đội bóng của HLV Tuchel sớm thống trị trận đấu, nhưng Simon Zoller đã tận dụng rất tốt pha đưa bóng lên khá cẩu thả của thủ môn Roman Burki để quân bình tỷ số trong hiệp 2, trước khi Anthony Modeste tìm lại được mành lưới của đối phương sau 8 trận liên tục tịt ngòi bằng cú sút chính xác ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 cho Cologne.
“Một ngày đáng thất vọng”
Thế nhưng, thay vì nhận trách nhiệm về mình, thủ môn Burki đã đổ lỗi cho các đồng đội của anh vì đã không tạo ra đủ cơ hội trong lúc kiểm soát được thế trận. Anh nói: “Họ đã có nhiều cơ hội hơn chúng tôi. Chúng tôi hầu như không tạo ra được bất kỳ cơ hội nào. Bằng cách chiến đấu và siết chặt, chúng tôi đã giữ được tỷ số 1-0 trong một thời gian dài. Bàn quân bình tỷ số của họ có chút may mắn. Nhưng nó mang gió đến cho cánh buồm của Cologne. Một ngày đáng thất vọng”.
Sven Bender, người được tung vào sân ở đầu hiệp 2 để thay thế cho trung vệ Mats Hummels, cũng thừa nhận rằng “chúng tôi đã không chơi tốt vào cuối trận. Chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu trong một thời gian dài, không có gì xảy ra, và sau đó chúng tôi hoàn toàn để vuột mất trận đấu trong vài phút cuối cùng. Chúng tôi cần phải phòng ngự tốt hơn. Thất bại này là hoàn toàn không cần thiết”.
Ngân Vân