Vòng 16: Thay thầy đổi vận

Tân HLV Lille, Frédéric Antonetti hài lòng với màn trình diễn của đội nhà khi đánh bại St Etienne 1-0, nhưng giới chuyên môn thừa nhận là ông còn rất nhiều việc phải làm để giúp đội trụ hạng thành công.

HLV Antonetti đã được bổ nhiệm hôm thứ Hai thay thế Hervé Renard, người khiến Lille chìm trong nhóm đèn đỏ sau trận thua 0-2 trên sân Angers tuần qua. Chỉ sau vài ngày chỉnh đốn, Lille chưa cho thấy nhiều thay đổi nhưng tinh thần của đội đã phấn chấn hơn để tạo dựng nhiều cơ hội ghi bàn. Trong thế trận khá cân bằng, Lille đã sút cầu môn đến 15 lần so với chỉ 8 của St Etienne, nhưng quan trọng hơn, họ sút trúng đích 8 lần trong lúc đội khách không lần nào nhắm trúng đích. Bàn thắng duy nhất trận đấu diễn ra phút 60 do công Yassine Benzia. HLV Antonetti nói: “Chiến thắng làm bạn tốt hơn, mỗi chiến thắng là một sự chào đón, nhưng trên hết nó làm tinh thần cầu thủ phấn khích. Đó là phần thưởng xứng đáng với những nỗ lực mà họ mang đến. Tất cả mọi người gắn kết với nhau như một tập thể. Chúng tôi lao về phía trước nhiều hơn, nhưng đội vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi cần kiên trì và lặp lại màn trình diễn này trong trận đấu vào thứ Bảy với Caen. Rất khó vượt qua giai đoạn khó khăn nhất là khi bạn nằm trong nhóm đèn đỏ. Bạn cần tinh thần chịu đựng để vượt lên”. HLV Christophe Galtier thừa nhận  đó là trận tệ hại nhất của Saint-Etienne, nhưng ông đổ thừa cho tình trạng kiệt lực và chấn thương của nhiều trụ cột.

Yassine Benzia hy vọng sẽ tiếp tục giúp Lille tiến đi.

Trong trận cầu nóng bỏng nhất trong đêm, Caen cầm hòa 1-1 trong 4 phút cuối trên sân Monaco để duy trì khoảng cách 13 điểm so với đội đầu bảng Paris SG. Guido Carrrillo mở tỷ số cho chủ nhà phút 56, nhưng Caen gỡ hòa phút 86 nhờ bàn thắng của Ronny Rodelin. HLV Leonardo Jardim của AS Monaco không giấu vẻ thất vọng  bởi “trong 20 phút cuối, chẳng có dấu hiệu hòa nào. Nhưng đấy là bóng đá: Một quả đá phạt, bóng bật lại không đúng chỗ và bàn thắng cho Caen. Bạn không thể để lọt một bàn như vậy ở phút 86”. Phía bên kia, HLV Patrice Garande nói: “Tôi hài lòng với 1 điểm, thậm chí còn hơn cả hài lòng. Đây không phải là trận cầu tuyệt vời, nhưng chúng tôi tìm thấy cơ hội quật khởi. Đấy là lần đầu tiên chúng tôi bị dẫn bàn mùa này và vùng dậy được”. Caen đang đứng nhì bảng và  Garande không giấu mục tiêu của đội: “Chúng tôi muốn giành thật  nhiều điểm trước kỳ nghỉ đông. Sau đó sẽ cố đảm bảo mình có thể giữ vững được phong độ. Nhưng lúc này, mục tiêu chính vẫn là đảm bảo sống sót ở Ligue 1”.

Quang Trần

Tin cùng chuyên mục