Thật ra thì thị trường chuyển nhượng đầu mùa giải 2008-2009 đã khép lại với 2 bản hợp đồng đình đám vào giờ chót là Robinho (từ Real Madrid đến Manchester City với giá 32,5 triệu bảng và mức lương 300.000 USD/tuần) và Dimiter Berbatov (từ Tottenham Hotspur đến Manchester United với 30,75 triệu bảng). Nhưng cả hai đều chào thua trước thông tin chủ sở hữu mới của Man.City (những người đã qua mặt Chelsea mua được Robinho) định giá Ronaldo đến… 135 triệu bảng (240 triệu USD).

Ông Al-Fahim đang “đùa với lửa” khi nói Ronaldo trị giá 135 triệu bảng!
Đó chẳng phải chuyện đùa. Mấy tỷ phú Arập sau khi mua Man.City từ tay tỷ phú Thái Lan Thaksin Shinawatra tỏ vẻ không tiếc tiền đầu tư để biến “nửa kia thành Manchester” trở thành một trong “tứ đại gia” của Premier League.
Tờ Guardian dẫn lời tỷ phú Sulaiman Al-Fahim - một trong những chủ sở hữu mới của Man.City, một thành viên của Tập đoàn Abu Dhabi United Group (ADUG) - cho biết: “Ronaldo nói anh ấy muốn chơi cho đội bóng lớn nhất trên thế giới, vì thế, chúng tôi sẽ chờ đến tháng giêng xem liệu anh ấy có nghiêm túc trong chuyện này hay không”.
Phát biểu của ông Al-Fahim trên trang web của ADUG cũng truyền tải những thông tin tương tự. Theo báo giới, hôm thứ ba rồi, ông Al-Fahim muốn săn đuổi nhiều ngôi sao lớn khác như cựu tiền đạo Arsenal Thierry Henry, Vua phá lưới Euro 2008 David Villa đang chơi cho Valencia, với hy vọng biến Man “xanh” thành thế lực thật sự như Man “đỏ”. Thật ra, đó chỉ là chuyện tiếp nối ước mơ của Thaksin.
Ngay khi trở thành một trong các chủ sở hữu mới của Man.City, ông Al-Fahim đã hứa chi cho HLV Mark Hughes 540 triệu bảng để mua về những cầu thủ giỏi nhất. Họ mới chỉ “tiêu” 32,5 triệu bảng vào Robinho, nghĩa là họ còn đến… 507,5 triệu bảng (theo cách tính đơn giản), và nếu thật sự họ có mua được Ronaldo với mức giá 135 triệu bảng, họ cũng vẫn còn 372,5 triệu bảng để trang trải. Đó là một khoản tiền rất lớn. Nhưng vấn đề là có cầu thủ nào chỉ vì tiền mà quên đi tham vọng để đến với Man.City - vốn đứng sau “tứ đại gia” Man. United, Chelsea, Liverpool, Arsenal và cả Tottenham Hotspur?
“Real ước lượng giá trị của Ronaldo là 90 triệu bảng, nhưng với kiểu cầu thủ như thế này, để thật sự giành được chữ ký của anh ấy, người ta phải tiêu tốn nhiều hơn. Tôi nghĩ 135 triệu bảng là khả dĩ. Tại sao lại không chứ? Chúng tôi sẽ là đội bóng lớn nhất trên thế giới, lớn hơn cả Real và Man. United. Chúng tôi muốn có đội hình có thể đăng quang Champions League. Nếu chúng tôi có thể săn được các cầu thủ lớn nhất, và đương nhiên là ngài HLV muốn họ, chúng tôi sẽ có được họ” - tờ Guardian đã dẫn lời tuyên bố hùng hồn của ông Al-Fahim như vậy. Thật sự, lời đề nghị “khiếm nhã” của ông Al-Fahim ở thời điểm nhạy cảm này đã có giá trị cao gấp 3 lần so với kỷ lục chuyển nhượng của thế giới trong thương vụ Zinedine Zidane chuyển từ Juventus đến Real hồi năm 2001. Tuy nhiên, trước tiên, việc khiến Man.City trở nên hấp dẫn hơn một chút lại không thuộc sở trường của ông Al-Fahim mà là do ông Mark Hughes.
Nên nhớ, Man.City vừa khởi động mùa giải mới bằng 2 trận đấu để đời khi thắng West Ham United và Sunderland với cùng tỷ số 3-0.
Tiểu Phương