Lượt về vòng 1/8: Man.City - Dinamo Kiev (lượt đi 3-1), 2 giờ 45 ngày 16-3
Cái cách thi đấu cũng như kết quả thi đấu ở trận hòa Norwich 0-0 cuối tuần qua cho thấy rằng Man.City dường như đã bắt đầu lơi đi ở cuộc đua Premier League, họ chỉ còn dành tất cả cho mặt trận Champions League mà thôi. Tuy nhiên, điều đó vẫn không có nghĩa là trận cầu đêm nay với Dynamo Kiev sẽ trở nên chắc thắng...
Thật vậy, đằng sau ưu thế rất lớn của trận lượt đi (thắng 3-1 ngay tại Kiev), vẫn còn một dấu hỏi lớn đang chờ thầy trò Manuel Pellegrini ở trận lượt về này. Đó chính là phong độ thi đấu. Giới bình luận bóng đá Anh dù mong và tin Man.City sẽ vào tứ kết Champions League nhưng cũng không quên nhắc lại rằng City đã thất thường như thế nào ở mùa bóng hiện nay. Thất thường không chỉ vì giải đấu quá căng hoặc đối thủ quá... hăng mà có khi thất thường là do chính họ tự chùng lại, mới thắng đó đã lại thua đó. Thậm chí thất thường ngay trong một trận đấu - có lúc chơi rất bốc và ghi những bàn rất khó nhưng cũng lại có lúc tự gây khó khăn cho chính mình và bỏ lỡ những cơ hội rất dễ.

Sergio Aguero (phải, Man.City) tung cú sút trước sự ngăn cản của Aleksandar Dragovic (Dynamo Kiev).

Chính vì thế, để tạo ra được một thế trận đáng hài lòng và tìm được một kết quả toại nguyện, rất cần những lời nhắc nhở ngay từ bên trong. Chẳng hạn như lời kêu gọi mới đây của tiền vệ Fernandinho: Trên website của CLB, anh bảo cơ hội lần đầu tiên vào tứ kết Champions League đã chứng tỏ là một bước tiến lớn của Man.City nhưng đừng vì thế mà chủ quan. Thay vào đó, “cơ hội này phải kích thích thêm lòng quyết tâm để chúng ta chơi thật tốt”.
Cũng với suy nghĩ tương tự, HLV Pellegrini nói: “Ưu thế dẫn tỷ số ở lượt đi quả là rất quan trọng, nhưng mọi chuyện chưa hề kết thúc. Điều tồi tệ nhất đối với chúng tôi là cái suy nghĩ rằng thắng 3-1 ở lượt đi thì kể như xong. Phải hiểu rằng Man.City còn phải chiến đấu tiếp trận lượt về với một đối thủ lớn”.
***

Về phía Dynamo Kiev, nhà cầm quân Sergei Rebrov cho biết: “Man.City là một trong những đội mạnh nhất thế giới. Chúng tôi đã nhìn rõ tiềm năng to lớn của họ. Nhất là trong tấn công - rất khó ngăn cản Man.City. Tuy nhiên, Dynamo Kiev sẽ rút tỉa kinh nghiệm từ trận lượt đi, phân tích rõ những sai lầm và chuẩn bị tốt hơn cho trận lượt về”.
Đó là sai lầm gì vậy? Rõ rệt nhất là thái độ thi đấu. Trận lượt đi với Man.City chính là trận đá giải chính thức đầu tiên của Dynamo Kiev sau một thời gian dài nghỉ đông. Với một dịp như vậy, đáng lẽ ra đội hình Kiev phải mạnh dạn - hăng hái ngay từ đầu nhưng họ đã không làm thế. Họ rụt rè, họ để Man.City chiếm thế thượng phong và dẫn liền 2 bàn rồi mới chịu vùng lên trong hiệp 2. Đội hình Kiev đã tạo ra rất nhiều tình huống sóng gió - họ đã nhận ra rằng họ có thể làm được những gì. Ngược lại, đội hình Man.City bỗng dao động, bấp bênh đến độ có thể gọi là run rẩy. Nhưng tiếc thay, giai đoạn “gió đổi chiều” ấy chỉ đủ để cho Dynamo Kiev gỡ được 1-2 trước khi Man.City may mắn ghi thêm một bàn nâng tỷ số lên 3-1 ở phút chót.
Thế nên, khi HLV Rebrov nói đến rút tỉa kinh nghiệm thì chắc là ở chỗ này đây. Trận lượt về, sẽ phải chiến đấu một mất một còn ngay từ đầu chứ không thể chờ, không thể phí thời gian như trước nữa. Sẽ phải tranh giành từng đường bóng, bất chấp hiểm nguy trong mỗi cuộc đối đầu tay đôi, không khoan nhượng với từng tấc đất chứ không thể để các cầu thủ tấn công của Man.City thảnh thơi triển khai-phối hợp. Nói cách khác, Dynamo Kiev sẽ phải dùng hết sức vẫy vùng như một kẻ cùng đường - vì thực tế hiện nay đúng là như vậy.
Liệu Kiev có ghi trước được một bàn không? Liệu họ có thể làm cho các tiền vệ công tử của Man.City bị giật mình, lúng túng và bấp bênh như 20 phút cuối trận lượt đi không? Điều đó đang được trông chờ nơi tiền đạo chủ lực Andrei Yarmolenko. Ở trận lượt đi, ngoài vấn đề thái độ thi đấu, Dynamo Kiev thua cuộc còn là do Yarmolenko và đồng đội chưa bắt lại nhịp sau một kỳ nghỉ dài. Đến nay thì họ đã bắt nhịp lại được rồi. Trong 3 trận đấu chính thức từ đầu tháng 3 đến nay, trận nào Yarmolenko cũng có ghi bàn cho Kiev.
***
Cái kịch bản đó đặt ra tiếp một câu hỏi khác cho Man.City: Họ sẽ đón tiếp Dynamo Kiev bằng đối sách nào? Theo lẽ thường, đá với một đối thủ trong tình thế như Kiev thì tốt nhất là phong tỏa thế trận, ung dung chờ dịp phản công - bởi vì cơ hội phản công sẽ có rất nhiều. Vậy nhưng, với Man.City-Pellegrini thì hình như phản công không có trong sách vở. Họ luôn tấn công trước mọi đối thủ và trong mọi tình huống, dù biết rằng thói quen ấy nhiều khi chính là một cạm bẫy. Thế nên, họ cũng sẽ tìm mọi cách đánh phủ đầu Dynamo Kiev bất chấp rủi ro.
Qua đó, trận lượt về kỳ này có lẽ sẽ chẳng giống như những trận cầu mà người ta quen gọi là “thủ tục”...
Dự đoán: Man.City thắng 2-1.
Hưng Nguyên
Những điều đáng nhớ Man.City hướng đến chiến thắng thứ 3 liên tiếp trên sân nhà ở Champions League mùa này. Trước đó ở vòng bảng, đáng chú ý khi cả 2 chiến thắng đều đến trong 10 phút cuối: De Bruyne ghi bàn phút 90+1 để thắng Sevilla 2-1, còn Sterling và Bony ghi 3 bàn từ phút 80 đến 85 để thắng M’Gladbach 4-2. Man.City thắng 3-1 tại Dynamo Kiev, họ chưa từng dừng bước ở các cúp châu Âu khi giành chiến thắng trên sân khách ở lượt đi trong 6 lần trước đó. Dynamo Kiev thắng 2 trong 3 trận sân khách ở vòng bảng, nhưng thất bại duy nhất là trên đất Anh, thua 1-2 tại Chelsea. Dynamo Kiev chưa từng thắng trên đất Anh, chỉ hòa nổi 2 trong 13 lần. Trước khi thua tại Chelsea mùa này, Dynamo Kiev cũng thua với tỷ số tương tự ở Everton tại vòng 1/8 Europa League mùa giải năm ngoái. Đỗ Linh