Uruguay và Argentina: Có thể đồng tổ chức World Cup 2030

Giải bóng đá vô địch thế giới FIFA World Cup là giải đấu tầm cỡ quốc tế do Liên đoàn bóng đá thế giới tổ chức 4 năm một lần cho tất cả các đội tuyển bóng đá quốc gia thành viên FIFA tham dự.

Giải đấu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1930 tại Uruguay và chỉ bị gián đoạn 2 lần vào các năm 1942 và 1946 do chiến tranh thế giới thứ hai. Đến kỳ World Cup 2002, FIFA đã tạo một bước đột phá khi Hàn Quốc và Nhật Bản được chọn đồng đăng cai giải đấu này. Và rất có thể vào năm 2030, một lần nữa hai quốc gia là Uruguay và Argentina sẽ trở thành chủ nhà của ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Infantino cũng là người đưa ra ý tưởng tổ chức World Cup với 40 đội.

Giải đấu vào năm 2030 sẽ đánh dấu mốc kỷ niệm 100 năm của World Cup, nơi Uruguay là đội chủ nhà và giành chiến thắng trước Argentina với tỷ số 4-2 trong trận chung kết. Trong khi đó, Argentina tổ chức giải đấu danh giá này vào năm 1978 và giành chức vô địch sau khi đánh bại Hà Lan với tỷ số 3-1. Trước viễn cảnh xây dựng một kỳ World Cup đồng thời tại hai quốc gia Nam Mỹ, tân Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino tỏ ra rất phấn khích. “Việc hai quốc gia đồng tổ chức World Cup là một điều tuyệt vời. Quan trọng hơn là World Cup có thể được tổ chức ở một hay nhiều hơn một quốc gia. Kỳ World Cup 2002 ở Hàn Quốc và Nhật Bản là một ví dụ cho điều đó”- Ông Infantino cho biết. “Nhưng tất nhiên, để điều đó trở thành hiện thực cần phải có sự chấp thuận của các thành viên FIFA. Sẽ có nhiều ý kiến khác nhau từ các thành viên nhưng với riêng cá nhân tôi, tôi rất thích thú với ý tưởng này. Năm 2030 là một năm rất quan trọng trong lịch sử World Cup và nó cần được tôn trọng”.

Với việc đề xuất ý tưởng Uruguay và Argentina đồng tổ chức World Cup, một lần nữa tân Chủ tịch Infantino cho thấy sự táo bạo của mình. Hiện tại kế hoạch làm tăng sự hấp dẫn của World Cup bằng cách tăng số lượng đội lên thành 40 của ông vẫn đang gặp phải rất nhiều tranh cãi. Và liệu lịch sử có ghi nhận một kỳ World Cup có hai đội chủ nhà lần thứ hai hay không, chúng ta chỉ đành biết chờ đợi mà thôi.

QUANG MINH

Tin cùng chuyên mục