Sau lượt trận đầu tiên của bảng C giữa U23 Lào và U23 Philippines, tôi cho rằng bảng này dễ chịu với các cầu thủ U23 Việt Nam, thậm chí ngôi đầu bảng trong tầm tay.
Trận đấu ra mắt SEA Games 32 trên sân Price vào tối 3-5, các học trò HLV Elavarasan Elangowan đã có hiệp 2 chơi đầy tưng bừng, qua đó đánh bại U22 Lào tỉ số 5-1.
Một ngày sau chiến thắng 2-0 trước U22 Lào ở trận ra quân SEA Games 32, thay vì ra sân tập thả lỏng như kế hoạch ban đầu, HLV Philippe Troussier cho các tuyển thủ U22 Việt Nam tập hồi phục ở phòng gym và bể bơi khách sạn Phnom Penh.
U22 Việt Nam khởi đầu hanh thông ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 với chiến thắng 2-0 trước U22 Lào. Còn trên khán đài, người hâm mộ đến từ đất nước hình chữ S ghi điểm với bạn bè quốc tế, khi đã tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt suốt 90 phút bóng lăn.
HLV Philippe Troussier hài lòng khi các học trò của ông đã đánh bại U22 Lào ở trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32. Dẫu vậy, theo chiến lược gia người Pháp, các tuyển thủ U22 Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải nếu muốn giành vé vào bán kết.
Chính xác hơn thì SEA Games 32 sẽ bắt đầu sau đây 5 ngày, với lễ khai mạc cùng nghi thức thắp lửa thiên được diễn ra trên sân vận động quốc gia Morodok Techo - biểu tượng mới của thể thao Campuchia. Nhưng từ hôm qua (29-4), kỳ Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á đã “gõ cửa” Vương quốc Campuchia, với những nội dung thi đấu đầu tiên của môn cờ Ouk Chaktrang và bảng A - bóng đá nam.
Trả lời buổi họp báo trước trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 vào trưa 29-4 ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia), HLV Philippe Troussier, U22 Việt Nam, U22 Lào, SEA Games, Campuchia, SEA Games 32 tiết lộ, ông đăng ký 9 cầu thủ thuộc đội U20, để biến đội tuyển U22 hiện tại trở thành đội bóng Việt Nam có tuổi đời trẻ nhất dự SEA Games.
Ngày 29-4, môn bóng đá nam chính thức nhập cuộc với lượt trận đầu tiên tại bảng A. Môn bóng đá nam đang tạo sự thu hút đặc biệt bởi sự cân sức của các ứng viên trong cuộc đua tranh huy chương vàng. Cơ hội càng lớn hơn cho các đội nhiều tham vọng khi mà đến gần vạch xuất phát, U22 Việt Nam, vô địch liên tiếp 2 kỳ SEA Games gần nhất, không còn được đánh giá cao.
Theo tiền vệ trung tâm Nguyễn Đức Phú, U22 Lào là một đội bóng mạnh và U22 Việt Nam không được khinh thường đối thủ ở trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32.
Ngày 27-4, đội tuyển U22 Việt Nam đã tiến hành buổi tập thứ 2 tại thủ đô Phnom Penh. Ban huấn luyện bắt đầu đẩy cao khối lượng cùng với việc sớm thích nghi với điều kiện thời tiết nắng nóng.
Đường đến bán kết của đoàn quân HLV Nishino Akira càng khó khăn hơn khi những trận đấu trước đó không có kết quả như ý và trước đối thủ U22 Lào họ buộc phải thắng để tiếp tục hy vọng đi tiếp. Thậm chí phút thứ 6, trung vệ Shinnaphat nỗ lực phá bóng đã suýt "tặng" cho U22 Lào bàn thắng.
Chơi bế tắc trong suốt 89 phút thi đấu đầu tiên trước sự kiên cường của các cầu thủ U22 Lào, cuối cùng thì, U22 Thái Lan cũng được “thần may mắn” mỉm cười và ban phúc, khi “thần đồng” Suphanat Mueanta ghi bàn thắng quý hơn vàng ở phút thứ 90, từ một sai lầm đáng trách của thủ môn U22 Lào, dù anh này đã chơi cực hay trong toàn bộ thời gian trước đó…
Chiến thắng 3-0 trong thế trận được chơi hơn người từ phút 13 trước Brunei vào chiều 1-12 giúp đội tuyển xứ Triệu Voi nhem nhóm lại cơ hội đi tiếp ở bảng B - môn bóng đá nam SEA Games 30.
Vẻ mặt của HLV Park Hang Seo trong buổi họp báo sau chiến thắng “oanh liệt” thứ 2 của U22 Việt Nam tỏ ra tươi tắn hơn rất nhiều. Sau trận thắng Brunei 6-0, ông từng nói vẫn chưa có gì đáng vui vì đây mới là trận đấu đầu tiên và SEA Games vẫn còn rất dài. Nhưng giờ đây, với chiến thắng 6-1 trước U22 Lào và Tiến Linh lập hattrick, đã đến lúc “thầy” Park thấy hạnh phúc.