U19 Việt Nam sớm vào VCK châu Á 2018

Đội U19 Việt Nam đã tiếp bước thành công của các đội tuyển U16, U22, tuyển futsal, đội tuyển nữ Việt Nam khi sớm ghi tên mình vào Vòng chung kết giải U19 châu Á 2018 sau chiến thắng 2-1 trước đội Đài Bắc Trung Hoa vào chiều 6-11.

Đội U19 Việt Nam
Đội U19 Việt Nam
Trong các đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ở bảng H thì đội chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa được đánh giá cao nhất và có khả năng cạnh tranh vị trí đầu bảng. Thế nên ông Tuấn đã không chủ quan khi tung đội hình mạnh nhất từ đầu trận và chủ trương đá pressing ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Sau nhiều cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ, phút 22 Tiến Anh đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho Việt Nam từ cú đá bồi sau cú sút trước đó của Nam Cung đưa bóng bật cột dọc trở ra. Phút 32, tỷ số được nhân đôi sau đường chuyền chuẩn xác của Tiến Anh, tạo điều kiện cho Hồng Sơn tung cú sút cận thành nâng tỷ số 2-0.

Khoảng giữa hiệp hai, đội Đài Bắc Trung Hoa bất ngờ có bàn gỡ 1-2 từ pha đánh đầu phá bóng không thành công của Nam Cung, tạo điều kiện cho Chin Wen Yen đánh bại thủ môn Y Êi Niê (Việt Nam) từ cú sút trong vòng 16m50.

Bàn gỡ đã giúp đội Đài Bắc Trung Hoa lên tinh thần và đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm thêm bàn thắng. Tuy nhiên, tỷ số 2-1 đã được các cầu thủ Việt Nam giữ vững đến khi kết thúc trận đấu.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, đội Macau đã giành chiến thắng 1-0 trước đội Lào. Sau hai trận đấu, đội Việt Nam dẫn đầu bảng với 6 điểm. Theo sau là Macau và Đài Bắc Trung Hoa có cùng 3 điểm, xếp cuối bảng là Lào chưa có điểm nào.

Ngày 8-11, đội Việt Nam sẽ đá trận cuối gặp Lào; trong khi Đài Bắc Trung Hoa sẽ gặp Macau. Theo điều lệ giải, khi có 2 đội bằng điểm nhau thì sẽ xét đối đầu trước. Chính vì thế mà nếu có thua trận cuối thì đội Việt Nam cũng chắc chắn giành ngôi đầu bảng H.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn nói: "Trước trận đấu hôm nay chúng tôi đã đặt ra mục tiêu là phải giành trọn 3 điểm để có mặt tại VCK vào năm tới. Hiệp 1 chúng tôi chơi tốt nhưng hiệp 2 chủ nhà đã lấy lại được thế trận, tạo ra nhiều áp lực và đã ghi được 1 bàn thắng. Ở trận đấu này, một số cầu thủ của chúng tôi vẫn để mất tập trung. Tôi chỉ hài lòng về 3 điểm giành được. 

Thay mặt U19 Việt Nam một lần nữa xin cảm ơn các CĐV Việt Nam đã đến sân để ủng hộ cho các cầu thủ. Chúng tôi cảm thấy như đang thi đấu tại sân nhà. Đó là sự động viên rất lớn trong 2 trận đấu vừa qua của U19 Việt Nam.



Tin cùng chuyên mục