Trước vòng 5 Premier League: Đại chiến màu xanh

Động lực quật khởi từ những kết quả thất vọng tại Champions League sẽ thúc đẩy Man.City và Chelsea bước vào trận chiến tại Etihad vào Chủ nhật này với mục tiêu quyết thắng.

Cả 2 đội đều không thắng tại lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League hôm giữa tuần, Chelsea để Schalke cầm hòa 1-1 trên sân nhà còn Man.City thua 0-1 tại Bayern Munich. Tuy nhiên, vị trí giữa họ tại Premier League hoàn toàn khác. Chelsea hiện là đội duy nhất toàn thắng sau 4 lượt trận, dẫn đầu bảng với 12 điểm và nhiều hơn 5 điểm so với vị trí thứ 5 của Man.City. Rõ ràng, ở cuộc đối đầu này, chủ nhà không muốn thất bại vì điều đó đồng nghĩa với việc họ bị chính đối thủ này sớm bỏ xa đến 8 điểm trong cuộc đua vô địch.

Pablo Zabaleta (trái, Man.City) tranh bóng với Nemanja Matic (Chelsea).

Tuy nhiên, sự trở lại của HLV Jose Mourinho thật sự làm xoay chuyển thành tích đối đầu giữa 2 đội. Nếu ở mùa giải 2013-2014, Chelsea đều không thắng trong 4 lần đối đầu Man.City thì ở mùa qua, Chelsea dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Bồ đã toàn thắng cả 2 trận ở Premier League, trước khi chịu thua 0-2 ở Cúp FA. Trong đó, trận thắng 1-0 tại Etihad cũng chứng kiến Chelsea kết thúc mạch 4 trận toàn thua khi làm khách đến sân đấu này ở Premier League.

Chelsea đang trình diễn năng lực tấn công ấn tượng, ghi đến 15 bàn trong đó tiền đạo tân binh Diego Costa góp đến gần phân nửa số bàn thắng (7 bàn). Từ đó, có thể hy vọng một thế trận tấn công bùng nổ giữa 2 đội có màu áo xanh truyền thống, khác hẳn lối chơi toan tính và thực dụng mà HLV Mourinho từng áp dụng để giành chiến thắng tại Etihad hôm 3-2.

* * *

Sau 4 vòng đấu, một hiện tượng được ghi nhận khi Aston Villa là 1 trong 3 đội (bên cạnh Chelsea và Arsenal) vẫn duy trì thành tích bất bại. Tuy nhiên, khác biệt giữa Aston Villa và Arsenal là đội bóng của HLV Paul Lambert đã giành 3 chiến thắng và chễm chệ ở ngôi nhì bảng, trong khi đoàn quân của Arsene Wenger để cầm hòa đến 3 lần và rơi xuống hạng 7.

Thứ Bảy này, Aston Villa sẽ đón tiếp Arsenal với cơ hội lớn giành chiến thắng đầu tiên trước đối thủ này tại Villa Park kể từ tháng 12-1998. Nếu, Aston Villa đang tràn đầy hưng phấn sau thành tích ấn tượng, đặc biệt khi vừa giành chiến thắng 1-0 tại Liverpool cuối tuần qua. Thì, Arsenal vừa trải qua một thất bại xấu hổ 0-2 trước Borussia Dortmund ở Champions League, cũng là mạch 4 trận không thắng liên tiếp ở mọi đấu trường. Hơn nữa, Arsenal sẽ mất Jack Wilshere trong lúc chân sút tân binh Danny Welbeck tiếp tục tỏ rõ sự vụng về trước khung thành. Aston Villa hiện chỉ thủng lưới 1 bàn, năng lực phòng ngự tốt nhất giải, nên họ ít nhất tự tin đây sẽ là bệ phóng đến thành công.

Nhiều ánh mắt cũng hướng về sân tân binh Leicester, bởi đội khách chính là Man.United vốn đang sẵn sàng trình diễn thứ năng lực tấn công tuyệt đỉnh. HLV Louis van Gaal vừa tìm lại được nụ cười khi Quỷ đỏ cuối cùng giành chiến thắng đầu tiên của mùa giải. Với sự có mặt cùng lúc của Angel Di Maria, Ander Herrera và Daley Blind thì Man.United đã thắng dễ QPR 4-0 tại Old Trafford. Chủ nhật này, thêm “mãnh hổ” Radamel Falcao hoàn toàn sung sức và sẵn sàng nhập cuộc từ đầu, càng có lý do để chờ đợi về một màn trình diễn ấn tượng khác…

Tùng Việt

Tin cùng chuyên mục