Trước trận Olympique Lyon - Real Madrid (vòng 2 Champions League): Rào cản tâm lý

Trước trận Olympique Lyon - Real Madrid (vòng 2 Champions League): Rào cản tâm lý
  • 2 giờ 45 ngày 23-2

Đã 6 năm liền phải dừng chân từ vòng 2, rào cản tâm lý là trở ngại lớn nhất mà Real Madrid cần phải vượt qua trong chuyến hành quân đến Olympique Lyon. Năm ngoái, Lyon không được đánh giá cao vẫn vào đến bán kết. Rõ ràng HLV Claude Puel của họ cũng có những “tuyệt chiêu” của riêng mình.

Anthony Reveillere (trái, Lyon) cố phá bóng trước Kaka (Real Madrid) trận đấu mùa trước.

Anthony Reveillere (trái, Lyon) cố phá bóng trước Kaka (Real Madrid) trận đấu mùa trước.

Jose Mourinho đã giúp Chelsea đặt dấu chấm hết cho cơn khát danh hiệu kéo dài nửa thập kỷ, ông mang vinh quang châu Âu lại cho Inter sau 45 năm ròng đợi chờ. Và trước mắt ông là nhiệm vụ mới: đặt dấu chấm hết cho chuỗi thành tích nghèo nàn của Real tại Champions League. Theo “người đặc biệt”, ngoài rào cản tâm lý, Real còn một lời nguyền khác cần phải vượt qua: 3 chuyến hành quân đến Lyon, 3 lần Real trở về cùng thất bại, không ghi nổi một bàn và lọt lưới đến 6 bàn.

Mourinho nói: “Real có 2 rào cản phải vượt qua nhưng tôi sẽ không mất ngủ trước chuyến đi đến Pháp. Kể từ sau khi bốc thăm gặp Lyon, chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này. Zidane sẽ cố vấn cho tôi nhiều thông tin hữu ích”.

Không riêng gì Zizou, đích thân Mourinho đã bay sang Pháp để xem trận đấu giữa St Etienne và Lyon cách đây một tuần. Rõ ràng các CĐV Real có quyền lạc quan trước trận cầu này.

Cuối tuần rồi Mourinho tỏ ra rất tâm lý khi cho Karim Benzema đá chính trận thắng Levante 2-0. Việc Benzema ghi bàn chỉ sau 6 phút giúp anh tự tin hơn rất nhiều trước khi đối đầu với đội bóng cũ. Benzema tuyên bố Mourinho đã biến anh thành một chiến binh và anh khao khát được vào sân ngay từ đầu trên mặt sân Gerland đầy kỷ niệm.

Lyon cũng chạy đà cho trận cầu này một cách hoàn hảo. Sau khi đánh bại St Etienne 4-0, họ lại hạ tiếp AS Nancy 4-0, trong đó tiền đạo Jimmy Briand góp 1 bàn với cú ngã bàn đèn tuyệt diệu không thua gì Wayne Rooney. HLV Claude Puel nói: “Bạn có thể thấy là áp lực đang giúp cho Lyon thể hiện những gì tốt nhất của mình”.

Sự góp mặt của tiền đạo hàng đầu Lisandro Lopez (đau mắt cá) và thủ thành Hugo Lloris (bị cúm) đang bị đe dọa nhưng thành tích đối đầu rất tốt trong quá khứ với Real là cơ sở để Lyon hy vọng. Chủ tịch Lyon Jean Michael Aulas mạnh dạn tuyên bố Lyon sẽ loại Real Madrid ra khỏi vòng 2 sau 2 lượt trận. Muốn vậy, trước mắt Lyon cần phải giành một kết quả có lợi trên sân nhà.

* Trận đấu còn lại giữa đội chủ nhà Copenhagen và Chelsea là một sự tương phản lớn. Chelsea là gương mặt quen thuộc tại sân chơi châu Âu, đã vào bán kết Champions League 5 lần trong 7 năm qua trong khi đây là lần đầu tiên Copenhagen ghi tên mình vào vòng 2 Champions League. Nói thế không có nghĩa Chelsea có thể coi thường Copenhage, đội từng cầm hòa Barcelona ở vòng bảng và từng đánh bại Man.United vài năm trước.

Hơn nữa, việc thua trong cuộc đua Premier League với Man.United, lại vừa bị Everton loại khỏi Cúp FA đang đặt thầy trò HLV Carlo Ancelotti dưới áp lực to lớn vì Champions League là chiếc phao duy nhất cứu Chelsea và Ancelotti thoát khỏi một mùa giải thảm bại. Việc Copenhagen không có gì để mất có thể sẽ giúp họ chơi một trận ra trò trước đại diện đến từ nước Anh.

Yên Thanh

Tin cùng chuyên mục