Trước thềm bán kết Champions League: “Nóng” từ giá vé

Cả 4 đội sắp đá bán kết Champions League đều thắng trận trong vòng đấu cuối tuần qua tại giải quốc gia. Trong đó, không ai thắng lớn bằng hùm xám Munich.

Cả 4 đội sắp đá bán kết Champions League đều thắng trận trong vòng đấu cuối tuần qua tại giải quốc gia. Trong đó, không ai thắng lớn bằng hùm xám Munich.

1- Giá vé trận bán kết Bayern Munich - Barcelona và Borussia Dormund - Real Madrid (đêm 23 và 24-4) trên mạng eBay, đã từ 300 tới 1.000 eur mỗi vé nhưng con số ấy vẫn chưa là gì so với mức giá 3.000 eur trên Viagogo, một website chuyên bán vé bóng đá, ca hát, nhạc kịch...

Với giọng điệu đầy thách đố, phát ngôn viên của Viagogo tuyên bố với nhật báo Ruhr Nachrichten: “Đây là chúng tôi phục vụ người hâm mộ Dortmund đấy nhé! Theo tôi thấy, bây giờ chỉ còn đúng 2 cách để có vé vào xem bán kết Champions League: Hoặc quý vị rất thân với Tổng giám đốc Dortmund. Hoặc quý vị phải mua vé từ Viagogo!

Tay phát ngôn này chảnh chọe như thế là có lý do chứ chẳng phải không. Cách đây gần một tuần, tất cả 66.829 vé của trận Dortmund - Real đã được giới hâm mộ mua sạch chỉ trong vòng vài phút ngay sau khi chào bán. Đắt hàng đến thế thì đương nhiên những người chậm chân chỉ còn cách mua vé trên mạng với giá tăng vùn vụt.

Tương tự, những ai muốn mua vé của trận Bayern - Barcelona chắc chỉ còn cách mua trên eBay với giá thấp nhất là 800 - 1.000 eur. Bình luận về tình hình này, tạp chí Kicker cho rằng đã đến lúc các giới chức hữu quan phải ra tay ngăn chặn những kẻ đầu cơ vô liêm sỉ chỉ biết kiếm lời, đang bóp hầu bóp họng người hâm mộ chân chính.

2- Theo giới truyền thông, hiếm khi nào nước Đức sốt vé đến thế, dù đây chỉ là bán kết chứ chưa phải chung kết. Lý do thật đơn giản: Trong những năm gần đây, hình như chưa bao giờ thanh thế của Bayern và Dortmund lại lớn mạnh như bây giờ. Đặc biệt là Bayern.

Vẫn còn 4 vòng đấu nữa mới kết thúc Bundesliga, thế nhưng nhà vô địch Đức đã vươn tới kỷ lục 81 điểm. Hiện đội bóng này chỉ sử dụng đội hình chủ yếu là các cầu thủ dự bị, để dành các vị trí nòng cốt cho cuộc tiếp đón Barcelona, thế mà Bayern vẫn thắng đậm 6-1 trên sân Hannover hôm thứ bảy vừa qua. Thủ môn Manuel Neuer nói: “Tất cả chúng tôi đều chuẩn bị thật chu đáo cho trận gặp Barcelona và chúng tôi đã đạt được mục tiêu đó. Cả đội hình đã chơi rất tốt”.

Không hoành tráng bằng Bayern, nhưng Dortmund cũng đã chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Real bằng một trận đấu rất đáng hài lòng. Với 2 bàn thắng của 2 gương mặt quen thuộc Marco Reus và Robert Lewandowski, Dortmund đã thắng Mainz 2-0 và qua đó chính thức giành một suất dự Champions League mùa tới. Nói cách khác, họ đã xong xuôi việc nhà, từ nay trở đi sẽ chỉ còn chú tâm vào nhiệm vụ ở Champions League.

Tuy nhiên, nói như thế hoàn toàn không có nghĩa Bayern và Dortmund sẽ chắc thắng 2 đội bóng của Tây Ban Nha trên sân nhà ở bán kết lượt đi. Nếu điều nghiên kỹ đối phương, Bayern sẽ thấy rằng Barca đã bỏ Messi, Xavi, Busquets và Jordi Alba ra khỏi đội hình chính ở trận thắng Levante 1-0 hôm thứ bảy. Nếu tìm hiểu thêm Real Madrid qua trận thắng Betis 3-1 cũng vào thứ Bảy, ban huấn luyện Dortmund sẽ thấy ngay rằng Real không chỉ có Cristiano Ronaldo là đáng sợ.

3- Hôm ấy, sau khi chứng kiến tiền vệ Ozil ghi 2 bàn và kiến thiết một bàn cho Real Madrid, chính HLV của Betis còn phải nói Ozil không hề thua Ronaldo và Messi về đẳng cấp mà chỉ thua về bàn thắng. Đó chính là lời nhắc nhở dành cho Dortmund: Thanh thế của họ đang lớn mạnh, nhưng đối phương cũng rất mạnh. Và tất nhiên, với tính chất đỉnh cao ấy, giá vé bán kết lên cao như thế là phải rồi...!

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục