Trước cuộc tái đấu Cúp FA với Leyton Orient (đêm nay, 2-3): Thời điểm đứng lên & bàn tay nâng đỡ

Sau một thất bại choáng váng như trận chung kết Cúp Liên đoàn với Birmingham, trận tái đấu Cúp FA với Leyton Orient đêm nay sẽ càng bị dò xét. Họ có trở nên “mạnh mẽ hơn” như hậu vệ Djourou đã tuyên bố hay không, họ có khao khát thành công hơn nữa như lời Wenger-Wilshere-Van Persie hay không, câu trả lời chính là lúc này.
Trước cuộc tái đấu Cúp FA với Leyton Orient (đêm nay, 2-3): Thời điểm đứng lên & bàn tay nâng đỡ

Sau một thất bại choáng váng như trận chung kết Cúp Liên đoàn với Birmingham, trận tái đấu Cúp FA với Leyton Orient đêm nay sẽ càng bị dò xét. Họ có trở nên “mạnh mẽ hơn” như hậu vệ Djourou đã tuyên bố hay không, họ có khao khát thành công hơn nữa như lời Wenger-Wilshere-Van Persie hay không, câu trả lời chính là lúc này.

Đây cũng là lúc vị giám đốc điều hành của Arsenal lên tiếng vỗ về thầy trò Wenger, như muốn chìa ra cho họ một bàn tay nâng đỡ vậy. Tại sao Ivan Gazidis lại phải làm điều đó chứ?

Thất bại ở chung kết Cúp Liên đoàn đã khiến Ivan Gazidis “đau đớn tột cùng”. Nhưng điều đáng nói hơn ở đây là ông ta vẫn ra sức nhấn mạnh sự tin tưởng tuyệt đối vào chiến lược phát triển dựa trên tài năng trẻ của HLV Wenger.

Gazidis nói: “Thật khó mà diễn tả nỗi buồn đau sau một trận thua như vậy. Thế nhưng, chúng ta vẫn thật sự cần rà soát lại đường đi của Arsenal. Chúng ta có đội ngũ cầu thủ trẻ nhất của Premier League, đang cạnh tranh chức vô địch giải đấu này. Chúng ta đã đánh bại Barcelona ở Champions League, đang giữ vững chiến dịch Cúp FA và đã vào đến chung kết Cúp Liên đoàn. Cái chuyện vẽ lên một bức tranh đau buồn sau một thất bại thì cũng thường tình, nhưng trên một góc độ lớn hơn thì Arsenal rõ ràng vẫn đang tiến lên, đang tiến bộ từng ngày. Hãy tin tưởng!”.

Các cầu thủ Arsenal chia sẻ nỗi thất vọng sau thất bại ở trận chung kết Cúp Liên đoàn.

Các cầu thủ Arsenal chia sẻ nỗi thất vọng sau thất bại ở trận chung kết Cúp Liên đoàn.

Bị giới truyền thông hỏi vặn lại rằng tại sao đã “tiến bộ” từng ngày như thế mà gần 6 năm qua vẫn không tìm được một danh hiệu vô địch nào, Gazidis khôn khéo đáp như sau: “HLV Wenger cũng đã nói việc tranh đoạt những danh hiệu vô địch là một nhiệm vụ bắt buộc. Bao giờ cũng vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là đảm bảo sẽ thành công, nó chỉ khẳng định chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để khán giả cảm thấy tự hào vì cái tên Arsenal. Chúng tôi tự kiểm điểm dựa trên niềm kiêu hãnh mà chúng tôi mang lại cho cộng đồng người hâm mộ”.

“Niềm tự hào ấy được tạo ra từ đủ mọi thứ khác nhau, một trong đó là những chiếc cúp vô địch”, Gazidis nói tiếp, “Bởi vì các danh hiệu vô địch là thứ không thể thiếu đối với một CLB tầm cỡ Arsenal. Thế nhưng, còn có những thứ khác khuyến khích niềm tự hào, trong đó bao gồm phong cách thi đấu, lối chơi và những giá trị mà chúng tôi đại diện”.

Một khi vị giám đốc điều hành Arsenal phát biểu... hay như thế thì rõ ràng khó ai phản biện được. Nhưng vẫn có một câu hỏi khác được nêu ra: Ông ta thực bụng tin, hay buộc phải tin tưởng chính sách cầu thủ trẻ mà Wenger đang giữ chặt?

Một cách ngẫu nhiên, bài diễn văn của Gazidis được đưa ra đúng lúc Arsenal cho công bố kết quả kiểm tra tài chính nửa năm, mà theo đó thì chỉ có thể dành cho Wenger tối đa 40 triệu bảng Anh để tuyển mộ cầu thủ mới và gia hạn hợp đồng với cầu thủ cũ. Những cái tên như Samir Nasri, Arshavin, Clichy, Johan Djourou, Tomas Rosicky và Lukasz Fabianski đang nằm trong danh sách cần gia hạn, vì hợp đồng hiện hành của họ sẽ kết thúc vào tháng 6-2012.

Có nghĩa là ngay cả muốn mua ngôi sao mới, trang bị sức mạnh mới thì cũng phải chắt bóp tính kỹ chứ khó mà rộng tay được. Mà trong thời buổi này, một trung vệ như David Luiz đã có giá ngoài 2 chục triệu và một tiền đạo như Andy Carroll đã 35 triệu bảng Anh. Gazidis giải thích: “Chúng tôi sẽ chi tiền một cách sáng suốt, theo định hướng của HLV trưởng”. Phải chăng “sáng suốt” ở đây là cứ phải... giữ nguyên hiện trạng, miệt mài chờ đợi và chờ đợi cái ngày “tiềm năng lớn” của Arsenal biến thành những danh hiệu vô địch cụ thể?

Trong khi chờ cái ngày vinh quang ấy đến, cũng nên lưu ý tinh thần và thái độ của nhiều cầu thủ Arsenal mấy hôm nay. Sau khi họ mất Cúp Liên đoàn vào tay Birmingham ở một trận chung kết đầy ác mộng, hầu như ngày nào cũng có một ai đó lên tiếng xin lỗi người hâm mộ. Ngày nào cũng có một cầu thủ nào đó hô hào hãy đoàn kết hơn, quyết tâm hơn, khao khát thành công hơn nữa. Họ càng dặn dò, nhắc nhở, động viên nhau bằng những lời có cánh thì càng hiểu là sự suy sụp mà họ trải qua trầm trọng đến độ nào.

Những lời nói của vị giám đốc điều hành Ivan Gazidis cũng không nằm ngoài cái mạch đó. Ông ta càng “vận động ủng hộ” Arsenal, càng đề cao lòng “tự hào” về Arsenal thì thiên hạ càng có cớ để ngẫm ra rằng đó là những thứ Arsenal đang bắt đầu đánh mất. Chẳng phải con người ta bao giờ cũng cố bấu víu những thứ sắp mất nhất hay sao?

Hưng Nguyên

Thắp lại lửa nhiệt tình

Trên nhật báo Telegraph (Anh) hôm qua, cây bút Alan Smith khẳng định Arsenal vẫn có nhiều điều tích cực để hướng tới. Một thất bại, dù là thất bại khổ đau đến mấy, cũng không được phép tàn phá cả một công trình năm tháng.

Alan Smith viết: “Bắt đầu bằng trận tái đấu Cúp FA với Leyton đêm thứ Tư này, Arsenal phải ra sân bằng ngọn lửa nhiệt tình mới. Một trận thắng đẹp ở đó và một trận thắng Sunderland vào cuối tuần sẽ giúp họ đến sân Barcelona (lượt về vòng 16 đội Champions League) lạc quan hơn hẳn - nhất là khi Man.United mất điểm trên sân Chelsea hoặc Liverpool”.

Tuy nhiên, Alan Smith nhấn mạnh, dù bất cứ điều gì xảy ra đi nữa, Arsenal cũng không bao giờ được quên nỗi đắng cay của thất bại ở chung kết Cúp Liên đoàn. Vì nếu biết rút ra bài học kinh nghiệm, vươn lên thực sự thì chính thất bại ấy có khi lại là thời điểm khai sinh một Arsenal tuyệt vời.

Phương Lan tổng hợp

Tin cùng chuyên mục