(SGGPO).- HLV Slaven Bilic tức điên lên khi West Ham United dính quả penalty phút cuối nên bị Chelsea gỡ hòa. Hai trận liên tiếp West Ham bị gỡ hòa phút cuối vì lỗi trọng tài khiến cho nhiều người nhớ lại lời “phán xét” của cựu HLV Jose Mourinho mùa trước: Chelsea đã bị trọng tài âm mưu gây hại. Liệu với West Ham United thì sao?

Pha va chạm rất khó xác định đáng penalty hay không
Tình huống penalty cho Chelsea ở phút 89 không thực sự rõ ràng. Đúng là Michail Antonio có tác động vào Ruben Loftus-Cheek nhưng có đáng penalty hay không? Góc quay chậm cho thấy sự tác động rất nhẹ và dường như khi va chạm ở bên ngoài vòng cấm. “Nhận bàn thua cuối trận như thế thật tức điên người. Không thể chấp nhận được. Tôi không bàn có va chạm hay không mà tôi chỉ xác định nó nằm ngoài vạch vôi”, HLV Slaven Bilic bức xúc.
Tuy nhiên, ông Bilic tỏ ra thông cảm hoặc là lo ngại dính án phạt nên nói thêm là tình huống xảy ra không dễ để trọng tài Bobby Madley quyết định chính xác.
Đây là tuần thứ hai liên tiếp, HLV người Croatia phàn nàn về trọng tài. Tuần trước, ông Bilic cũng kêu trời trọng tài Martin Atkinson ở trận đấu FA Cup với chủ nhà Manchester United. Ông Bilic cho rằng trọng tài Atkinson đã không nhìn thấy thủ môn của West Ham là Darren Randolph bị phạm lỗi trước khi Anthony Martial gỡ hòa 1-1 cho Manchester United nên hai đội phải đá lại trên sân West Ham.
HƯNG THỊNH