Trật tự không thay đổi

Tất cả các đội trong tốp 7 đều thắng, ngoại trừ Fiorentina và Milan. Kết quả đó khiến thứ hạng của nửa trên bảng xếp hạng không thay đổi và cuộc đua giành các suất châu Âu sẽ còn căng thẳng đến phút chót.

Tất cả các đội trong tốp 7 đều thắng, ngoại trừ Fiorentina và Milan. Kết quả đó khiến thứ hạng của nửa trên bảng xếp hạng không thay đổi và cuộc đua giành các suất châu Âu sẽ còn căng thẳng đến phút chót.

Marten de Roon (phải, Atalanta) tranh bóng với Paulo Dybala (Juventus).

Juventus lấy lại ngôi đầu bảng mà Napoli “mượn tạm” 24 giờ trước bằng chiến thắng 2-0 trên sân Atalanta. Andrea Barzagli mở tỷ số phút 24 và Mario Lemina khép lại cuộc chiến phút 84, giúp Juventus giữ nguyên khoảng cách 3 điểm với Napoli ở ngôi đầu. Sau trận đấu HLV Max Allegri nói: “Chúng tôi đã vượt lên dẫn đầu và vẫn còn phong độ ổn định để thắng Scudetto – một chiến công cho phép chúng tôi ghi tên mình vào lịch sử với 5 lần liên tiếp. Sắp tới, chúng tôi sẽ đối mặt với Sassuolo, đội đã đánh bại tất cả những đội hàng đầu và hy vọng chúng tôi có thể ngăn cản họ. Roma có thể thắng mọi trận đấu từ nay đến cuối mùa và Napoli cũng thế. Điểm số chung cuộc ở ngôi đầu bảng Serie A sẽ rất cao, tôi đoán thế”.

Trong lúc đó AC Milan phơi áo 0-2 trên sân Sassuolo cũng với những bàn thắng chia đều trong 2 hiệp. Alfred Duncan ghi bàn ở phút 27 sau một pha phạt góc trước khi Sansone nhân đôi cách biệt phút 72. Chiến thắng giúp Sassuolo thu ngắn khoảng cách chỉ còn 3 điểm so với Milan để tham gia cuộc đua giành suất dự Europa League với Milan, Inter và Fiorentina.

HLV Sinisa Mihajlovic tiết lộ là ông rất giận dữ với tinh thần thi đấu của mình là những quyết định lạ lùng của trọng tài. “Chúng tôi thống trị trận đấu trong hiệp đầu, nhưng bệnh cũ lại tái phát khi chúng tôi không thể vùng dậy sau khi bị dẫn bàn. Milan không thể như thế, không thể tạo dựng 4-5 cơ hội để rồi thủng lưới ngay sau cú sút đầu tiên vào khung thành, đặc biệt là thủng lưới sau 1 pha phạt góc. Thất bại này thật đau đớn nhưng chúng tôi phải quên nó mau. Giải chỉ còn đúng 10 vòng và chúng tôi phải cố thắng những trận tới. Mục tiêu của Milan vẫn thế, chúng tôi không thay đổi quan điểm chỉ sau 1 trận thua. Sassuolo xứng đáng thắng và chúng tôi không thể làm điiều mình phải làm”.

TIẾN TRUNG

Tin cùng chuyên mục