
Lyon và Lille không thể có kết quả tốt hơn một trận hòa. Lyon rơi xuống vị trí thứ 3, Lille tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 6.
Với Lyon, đây là một sự khẳng định cho những gì mà giới mộ điệu Pháp có thể nghe thấy từ vài tuần nay. Ngay cả khi đội bóng của HLV Claude Puel tạm chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng sau trận thắng 2-1 trên sân Rennes hôm 3-4, họ cũng không tuyên bố đoạt lại chức vô địch từ tay Bordeaux, mà chỉ khiêm tốn đặt mục tiêu ở tốp 3. Bởi họ biết rằng Marseille và Bordeaux còn những trận đá bù quyết định cuộc đua vô địch.
Vả lại, những gì diễn ra trên sân Gerland giống như trận đấu quyền Anh hơn là một trận bóng đá, bởi theo thống kê, trọng tài thổi phạt đến 45 lần, rút 9 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ.

Tiền đạo Bafetimbi Gomis (giữa, Lyon) có một pha đối mặt với thủ môn Mickael Landreau (Lille)
Lyon bị thủng lưới trước ở phút 61 từ cú sút của Pierre-Alain Frau. Đó thực sự là gáo nước lạnh dội lên sân Gerland. Nhưng nỗi lo của CĐV Lyon trước nguy cơ thua trận tan biến chỉ 9 phút sau đó khi trung vệ Cris đánh đầu gỡ hòa 1-1 từ một quả đá phạt góc. Kể từ đó, diễn biến của trận đấu đạt đến mức cao trào khi Lyon lần lượt mất các hậu vệ Lovren và Bodmer do chấn thương, cùng với tiền đạo trẻ Gonalons bị đuổi phút 78. HLV Claude Puel nhận định sau trận đấu: “4 ngày sau trận Champions League, trận hòa này cho thấy chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ. Tôi thành thật khen ngợi mọi nỗ lực của các học trò. Dù bị dẫn 1-0, chúng tôi đã cố gắng tấn công và có bàn gỡ hòa. Kết quả này là hợp lý. Không nên quá tham lam”.
Lille có phần hối tiếc, nhưng họ chấp nhận với bàn thua từ một tình huống cố định. Vả lại, họ chẳng thể làm gì hơn khi Ricardo Costa bị đuổi ở phút 70, để lại “con én” Gervinho chơi vơi ở hàng công nên không thể làm nên mùa xuân. HLV Rudi Garcia nhận định: “Đáng tiếc là chúng tôi không duy trì được lợi thế sau bàn mở tỷ số. Nhưng nhìn chung, kết quả hòa là hợp lý và chúng tôi đạt được mục tiêu đề ra”.
NGỌC HÂN