Thời khắc của tình người

Vòng 26: Dortmund - Mainz 2-0

Các CĐV của cả Dortmund lẫn Mainz đã chung tay hành động theo một cách không thể tin được khi hay tin một CĐV của Dortmund qua đời vì bệnh tim.

Một CĐV của Dortmund đã chết, bất chấp những nỗ lực để cứu ông ta, trong khi một CĐV khác đã “trong tình trạng ổn định” tại bệnh viện, Giám đốc truyền thông Sascha Fligge của Dortmund cho biết.

“You’ll Never Walk Alone”

Vào đầu hiệp 2, thông tin đã lan truyền rằng trước và trong trận đấu, có hai sự cố xảy ra ở khán đài đứng phía Tây Nam của sân Signal Iduna Park, trong đó 2 khán giả đã bất chợt lên cơn đau tim. Nạn nhân 80 tuổi đã lìa đời sau đó còn nạn nhân 50 tuổi được đưa ngay đến bệnh viện và bây giờ tình trạng sức khỏe đã ổn định.  

Toàn bộ các CĐV của mặt trên sân Signal Iduna Park đã đứng cả dậy, giương cao khăn quàng và cùng hát “You’ll Never Walk Alone”.

Các CĐV của Dortmund cũng như của Mainz đã cùng có chung hành động ngay sau khi những tin tức bi thảm được công bố. Toàn bộ các khán đài yên tĩnh một cách bất thường. Các biểu ngữ đã được hạ xuống và phần lớn - bao gồm cả các CĐV của Mainz - ngừng cổ vũ hoặc hát trong thời gian còn lại của trận đấu. Thậm chí tiền vệ Shinji Kagawa đã không ăn mừng bàn thắng sau khi ấn định tỷ số chung cuộc 2-0 cho Dortmund bởi vào lúc đó, bóng đá không còn ở trong tâm trí của bất cứ ai.

Đến phút 88 của trận đấu, khán đài phía Nam bắt đầu hát vang ca khúc “You’ll Never Walk Alone”. Toàn thể 81.000 khán giả đứng lên từ chỗ ngồi của mình và giương cao những chiếc khăn quàng mang biểu tượng của CLB, bất kể là CĐV của Dortmund hay của Mainz. Họ lặp lại điều đó một lần nữa sau tiếng còi tan trận - khi các cầu thủ Dortmund đứng yên lặng trên sân, tay trong tay, để tỏ lòng thương tiếc.

“Ngả mũ khâm phục”

Thời khắc của tình người ảnh 2

Chủ tịch Reinhard Rauball của Dortmund cho biết: “Nhân danh Borussia Dortmund, tôi muốn bày tỏ sự đồng cảm chân thành và lời chia buồn đến gia đình của những người bị ảnh hưởng. Chúng tôi đã được thông báo một cách khá nhanh chóng trên khán đài về những gì đã xảy ra. Từ thời điểm đó trở đi, tôi không còn có thể tập trung vào trận đấu. Phản ứng của người hâm mộ là hoàn toàn tự phát. Tôi chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì giống như thế.

“Tôi chỉ có thể bày tỏ lòng biết ơn lớn lao đến tất cả những người hâm mộ về cái cách mà họ bày tỏ niềm thương tiếc và sự kính trọng một cách thống nhất như vậy. Tôi xin ngả mũ khâm phục các CĐV của Mainz, không trừ một ai, đã ở bên cạnh chúng tôi trong thời điểm đau buồn mà tạm ngưng cổ vũ cho đội bóng của mình.

“Tôi rất trân trọng hình ảnh các CĐV giương cao khăn quàng và cất tiếng hát “You'll Never Walk Alone”. Hình ảnh đó cho thấy sự tôn kính đã có nguồn gốc sâu sắc dường nào và sự tôn trọng lẫn nhau vẫn tồn tại và có thể bộc lộ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, và tôi chỉ biết ngả mũ khâm phục điều đó”.

Ngân Vân

Tin cùng chuyên mục