Dự luận thành Milan mấy ngày qua trở nên nóng bỏng khi một người được xem là “phe” của Milan đã cả gan ví các fan Inter là “lũ chuột”. Cơn bão trên Twitter đã nổ ra và kẻ dại mồm dại miệng cuối cùng phải nói lời xin lỗi…
Người gây chuyện thật ra không phải là quan chức hay CĐV Milan mà là cố vấn của nhà đầu tư người Thái Bee Taechaubol. Nhà tài chính người Italia, Victor Pablo Dana có trụ sở ở Dubai là người đã cố vấn cho Bee Taechaubol mua 48% cổ phần AC Milan của ông bầu Silvio Berlusconi. Nhân lúc cao hứng khi xem một mẩu tin trên Twitter, Dana đã làm chuyện mà Bee Taechaubol xem là hết sức ngu xuẩn. Câu chuyện trên Twitter lưu ý mọi người là thành Milan hiện trong tình trạng đáng báo động khi có đến 5 triệu chú chuột và chuột nhắt. Thế là Dana bình phẩm một câu: “Chúng chắc chắn là các fan của Inter”.

Nhà đầu tư người Thái Bee Taechaubol (giữa) và cố vấn tài chính Victor Pablo Dana (phải).
Câu bình luận mang tính lăng mạ đó đã khiến tài khoản Twitter của Dana tràn ngập những lời chửi rủa của các fan Inter, ông buộc phải xóa chúng đi nhưng quả quyết là sẽ không xin lỗi ai cả. Dana viết: “Tôi đã xóa hết, nhưng sau 610 lời lăng mạ từ các fan Inter, tôi nghĩ đây là lúc sự việc phải dừng lại, để mọi người còn có thể làm việc”. Dĩ nhiên là lời “van xin” kiểu này chẳng thuyết phục các fan Inter dừng lại. Và Dana đã chuyển hướng trút trách nhiệm lên một kẻ giấu mặt đã gài bẫy ông: “Milan cần được tôn trọng. Ngay từ đầu, fan Inter đã ẩn sau tài khoản giả để cố làm tổn thương chúng tôi. Hắn đã cười và sẽ cười mãi chuyện này”.
Dana hiển nhiên là người không bình thường khi đầu tuần này chính ông đã kích động các fan Milan khi Rossoneri để vuột mất 2 mục tiêu chuyển nhượng quan trọng là Jackson Martinez và Geoffrey Kondogbia vào tay Inter. Ông viết: “Kiên nhẫn là cay đắng, nhưng phần thưởng là ngọt ngào”.
Tuy nhiên, chuyện của Dana đã làm nhà đầu tư người Thái tức điên và Bee Taechaubol đã công khai xin lỗi các fan Inter trên trang Twitter của mình: “Tôi xin lỗi cả gia đình Inter Milan. Những lời của @pablovdana không phải là của bản thân tôi. Ông ta cũng không và sẽ chẳng bao giờ là thành viên của AC Milan. Bóng đá là tinh thần thể thao và tôn trọng. Điều vừa xảy ra là sự ô nhục và chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ điều này”.
Bee Taechaubol hiển nhiên đã có những lời trách mắng Dana khiến nhà cố vấn tài chính này phải lên tiếng chỉ vài phút sau tuyên bố của nhà đầu tư người Thái. Dana buộc lòng phải viết ngay trong trang của Taechaubol: “Tôi xin lỗi các fan Inter vì lời bình phẩm rất tệ hại của mình”.
Tiến Trung