Thẳm sâu trong nhà vô địch boxing SEA Games 32 vẫn là một người mẹ mềm yếu

Mười năm trước, Hà Thị Linh lên ngôi vô địch SEA Games 2013 và khi đã là một bà mẹ có hai con, cô vẫn gánh trọng trách và hoàn thành nhiệm vụ giành HCV tại SEA Games 32 lần này...
Tất cả ban huấn luyện và thành viên Đoàn thể thao Việt Nam đã chúc mừng chiến thắng của Hà Thị Linh. Ảnh: MINH MINH
Tất cả ban huấn luyện và thành viên Đoàn thể thao Việt Nam đã chúc mừng chiến thắng của Hà Thị Linh. Ảnh: MINH MINH

Ánh mắt như một mãnh thú rình mồi thật sắc lẹm trước đối thủ Riza Legaspi Pasui (Philippines) khi bước vào trận chung kết hạng 63kg tại SEA Games 32 giúp nhiều người tin tưởng, Hà Thị Linh có một dũng khí cao nhất quyết chiến thắng giành thành tích cao. Những gì thể hiện bằng chuyên môn trên sàn đấu đã chứng tỏ rõ ràng. Hà Thị Linh chiến thắng, giành HCV. Ban huấn luyện vỡ òa cảm xúc và tất cả cùng hướng về cô, cổ vũ và chúc mừng.

Giây phút ấy, Phó trưởng Đoàn thể thao Việt Nam – ông Hoàng Quốc Vinh bày tỏ “thật xúc động trước thành tích của em Linh. Đây là VĐV có thâm niên ở boxing nữ và chúng tôi được biết Linh phải tạm xa nhà, gởi hai con ở quê để toàn tâm tập luyện và thi đấu giành kết quả bây giờ. Đoàn thể thao Việt Nam rất trân trọng những sự cống hiến như thế của từng tuyển thủ”.

Phía sau sàn đấu, Linh đã sụt sùi trước chiến thắng vì hạnh phúc đến với cô để chinh phục đỉnh cao SEA Games. Ở đấu trường này, để có những chiến thắng và giành HCV, boxing nữ Việt Nam vẫn phải nỗ lực hết mình vì các đối thủ không bao giờ dễ dàng để bị vượt qua.

“Cháu thứ hai con tôi còn nhỏ, mới 2 tuổi. Đi xa từ khi tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 32 rồi tới khi qua Campuchia thi đấu những ngày qua, tôi rất nhớ con. Nhưng mình vẫn tập trung để có chuyên môn tốt nhất. May là ở đây, sau mỗi giờ tập chuẩn bị chuyên môn, tôi có thời gian điện thoại về trò chuyện cùng người thân. Nhiều lúc nghe tiếng con gọi mẹ ơi về với con thì mình nhớ lắm”, Hà Thị Linh bày tỏ. Chiến thắng bằng sự mạnh mẽ từ những cú đấm như thế nhưng khi hỏi Linh rằng điều đầu tiên cô sẽ làm gì khi về nước, nữ võ sĩ chia sẻ thật thật lòng “chắc chắn tôi sẽ về nhà ngay và ôm các con của mình”. Gia đình chính là điểm tựa để Hà Thị Linh nỗ lực vươn lên chinh phục mọi thành tích.

Người hâm mộ vẫn nhớ 10 năm trước, cô gái người dân tộc Tày của vùng đất Lào Cai này đã giành tấm HCV quý giá khi dự đấu trường SEA Games 2013 tại Myanmar. Khi đó, Linh ở tuổi 20 và đang có sự tự tin và nhiệt huyết cao nhất của tuổi trẻ (khi đó, đồng đội của Hà Thị Linh là Lừu Thị Duyên cũng giành HCV nhưng hiện Lừu Thị Duyên không còn ở đội tuyển boxing nữ và gần như giải nghệ”.

Năm 2017, người làm boxing Hà Nội đã tiếc đứt ruột khi biết tin Hà Thị Linh chuẩn bị sinh con bởi sau khi kết hôn năm 2016 thì cô và ông xã đã thực hiện kế hoạch nhằm dồn sức để ưu tiên hướng vào nhiệm vụ thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần 8-2018 xong mới tính việc con cái. Bởi lẽ, với thể thao, đặc biệt là boxing, khi nữ võ sĩ đã sinh con thì thể lực có thể sẽ không còn được tốt như trước đồng thời động lực về thi đấu nhiều phần vơi đi. Ấy vậy tới khi chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần 8-2018, dù mới sinh con được 4 tháng, Hà Thị Linh đã đánh tiếng với HLV Nguyễn Như Cường muốn xin trở lại tập và thi đấu giải này. Quyết định trở lại của Linh được chấp nhận rồi tay đấm cùng con từ Lào Cai xuống Hà Nội rèn luyện trở lại để rồi dự Đại hội thể thao toàn quốc 8-2018, cô chiến thắng đoạt HCV hạng 69kg.

Hà Thị Linh tại trận chung kết ở SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hà Thị Linh tại trận chung kết ở SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chúng tôi vẫn nhớ khi gặp Hà Thị Linh, cô trần tình “tôi may mắn được gia đình, chồng, mẹ ủng hộ cho sự nghiệp thể thao nên có bất cứ khó khăn gì là sẽ chăm con giúp để mình toàn tâm. Đội boxing ở Hà Nội cũng tạo điều kiện tốt cho tôi nên tôi giành được chiến thắng tại Đại hội thể thao toàn quốc là vinh dự và cám ơn rất nhiều từ sự hỗ trợ ấy”. Thậm chí khi ấy, nhiều người biết Hà Thị Linh chưa cai sữa cho con nhưng vẫn tập, lên sàn đánh và giành tấm HCV quý giá. Năm ngoái, Linh tiếp tục chiến thắng và có HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 tại hạng 63kg nữ.

Trong thời gian tập huấn đội tuyển quốc gia tại Hà Nội, mỗi lúc được nghỉ ngơi, Linh đều tranh thủ bắt xe về Lào Cai thăm con rồi lại nhanh chóng trở về Hà Nội tập luyện. Quãng đường có thể xa nhưng tình cảm mẹ con luôn thật gần và cô chưa một lần kêu ca ở việc di chuyển ấy. Trước ngày đi Campuchia thi đấu SEA Games 32, Hà Thị Linh đã được tập huấn Thái Lan dài ngày cùng đồng đội và trước đó là cuộc thử sức ở giải vô địch thế giới 2023 (tại Ấn Độ).

“Không có chiến thắng nào là dễ dàng, với tôi, việc lấy lại cảm giác thi đấu rồi tốc độ, kỹ thuật của một người mẹ sau khi sinh con còn vất vả hơn. Tuy nhiên tôi xin cám ơn các bác lãnh đạo, các HLV và những người thầy của tôi cùng gia đình đã cho tôi một động lực, ý chí thi đấu cao nhất”, Linh chia sẻ thêm.

Tin cùng chuyên mục