Monte Carlo Masters: Stefanos Tsitsipas đánh bại Alexander Zverev lần thứ 10, Novak Djokovic tiến vào tứ kết

Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp, hạng 12 ATP) vừa giành được chiến thắng “lớn nhất” trong mùa giải 2024 này, khi đánh bại “Kình địch” Alexander Zverev (Đức, hạng 5 ATP) với điểm số 7-5, 7-6 (7-3); qua đó, giành quyền vào tứ kết Monte Carlo Masters.

Tsitsipas ăn mừng chiến thắng trước Zverev
Tsitsipas ăn mừng chiến thắng trước Zverev

Sở dĩ nói, đây là chiến thắng “lớn nhất” của tay vợt người Hy Lạp gốc Nga, vì Zverev (người Đức gốc Nga) là đối thủ có thứ hạng cao nhất mà Tsitsipas đánh bại được trong giai đoạn đầu mùa giải 2024, khi anh khởi đầu không mấy tốt.

Nên nhớ, Zverev cũng chính là người đánh bại Tsitsipas với điểm số 6-4 và 6-4 ở vòng đấu play-off của United Cup diễn ra hôm 5-1. Thế nên, chiến thắng lần này có thể xem như là... “cuộc báo thù nho nhỏ” của Tsitsipas.

Tuy vậy, đây là kết quả không quá bất ngờ. Dù chơi không tốt trong giai đoạn khởi đầu của mùa giải năm nay (Tsisipas chưa bao giờ thắng quá 3 trận liên tiếp trong 3 tháng đầu năm 2024), nhưng Tsitsipas lại có “thói quen” đánh bại Zverev nhiều lần.

Trong quá khứ, anh đã từng thắng đối thủ những 9 lần, dù cũng để thua 5 trận. Thậm chí, năm 2022, Tsitsipas cũng đánh bại Zverev với điểm số áp đảo là 6-4 và 6-2 ở vòng đấu bán kết của Monte Carlo Masters. Đây sẽ là trận thắng thứ 10/15 lần đối mặt Zverev.

Gã trai từng lọt vào tốp 3 thế giới, hạnh phúc chia sẻ: “Tôi gọi đó là cuộc phiêu lưu của đời người. Thứ gì đó mà tôi không phải đối mặt hàng ngày và động lực thay đổi đáng kể ở vào một số thời điểm”.

“Nó đi theo một hướng, và sau đó lại hoàn toàn đi theo một hướng khác. Tôi thậm chí còn chẳng biết, tôi chỉ cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay vào lúc này. Tôi đã dẫn trước đến 5-0 trong ván đấu thứ 2, để rồi...”.

“Tuy vậy, mọi chuyện lại diễn ra khá tốt đẹp ở trong loạt đánh tie-break định mệnh. Đặc biệt khi tôi có được mini break”, Tsitsipas lý giải về việc, lý ra anh có thể có được chiến thắng dễ dàng hơn, thay vì bị gỡ hòa và bị lôi đến loạt tie-break nghẹt thở.

“Đây là một chiến thắng to lớn và tôi rất biết ơn khi có thể thi đấu theo cách tôi đã làm trong ngày hôm nay. Nó tiêu tốn rất nhiều sức mạnh về tinh thần trong suốt trận đấu. Và nó nhất quán từ đầu cho đến cuối”.

“Tôi có thể tạo ra tốc độ, và cả mở toang sân đấu, điều này đã giúp ích tôi rất nhiều. Có nhiều thứ quần vợt hơn được chơi và tôi rất phấn khích muốn xem xét tương lai sẽ là như thế nào. Trận đấu hôm nay là đánh giá tuyệt vời về khả năng chiến đấu qua khó khăn của tôi”.

Theo giới chuyên môn, Tsitsipas đang “tiệm cận” năng lực “đỉnh phong” từng giúp cho anh đăng quang ngôi vô địch tại CLB Đồng quê Monte Carlo ở trong các năm 2021 (thắng Andrey Rublev tại trận chung kết) và năm 2022 (thắng Alejandro Davidovich Fokina tại trận chung kết).

Trước mắt, ở tứ kết, anh sẽ đối đầu đối thủ người Nga Karen Khachanov (hạng 17 ATP), vừa bất ngờ loại đồng hương Daniil Medvedev (hạng 4 ATP) với chiến thắng có điểm số 6-3 và 7-5 trong một trận đấu vòng 3 đáng chú ý khác.

Trong một kết quả quan trọng, Novak Djokovic vừa thắng “báo thù” Lorenzo Musetti (Italia, hạng 24 ATP) với điểm số 7-5 và 6-3. Musetti chính là người đã đánh bại Djokovic ở vòng 3 của Monte Carlo Masters hồi 12 tháng trước, cũng tại Công quốc.

Tay vợt số 1 thế giới cho biết: “Đối thủ đã có chút mất tập trung. Cậu ta đã chơi tốt hơn sau 7 game đấu đầu tiên, thể hiện một số thứ quần vợt rất tuyệt vời. Chơi những cú đánh thật sự và khiến tôi phải chạy chỗ”.

“Nhưng đây là mặt sân đất nện, và mọi thứ có thể xoay chuyển rất nhanh. Việc bẻ được 1 game giao bóng không phải là lợi thế to lớn trên mặt sân này, so với các mặt sân khác. Và chúng ta đã thấy có chút thăng trầm trong ván 2”.

“Vì thế, tôi thật sự hài lòng khi đã duy trì sự cứng rắn của bản thân, cả tính quyết liệt ở các thời khắc khó khăn cuối cùng đã được đền đáp”, Djokovic tỏ ra hài lòng với chiến thắng đưa anh vào vòng đấu tứ kết.

Djokovvic.jpg
Djokovic lọt vào tứ kết

Djokovic thừa nhận: “Tôi không nghĩ mình vẫn còn ở đỉnh đẳng cấp, nhưng hôm nay là một bài kiểm tra tuyệt vời chống lại một tay vợt tuyệt vời, một tay vợt vô cùng tài năng. Tôi đã để thua cậu ta hồi năm ngoái ở đây, và cũng trong trường hợp tương tự”.

Ở tứ kết, Djokovic sẽ đấu với Alex de Minaur (Australia, hạng 11 ATP), người mới vừa thắng Alexei Popyrin (Australia, hạng 46 ATP) trong trận “nội chiến nước Úc”. Ở trong quá khứ, Nhà Vua ATP đấu De Minaur 2 lần, anh thắng 1 và thua 1.

Tin cùng chuyên mục