Nhanh chóng thể hiện sức mạnh, các cầu thủ Thái Lan sớm tràn lên tấn công hy vọng tìm bàn thắng sớm. Sức ép của “Voi chiến” đã đẩy Pakistan lùi thấp đội hình tổ chức phòng ngự và chủ yếu tận dụng vào những pha phản công nhanh.
Phút 30, hệ thống phòng ngự của Pakistan đã bị đánh bại từ pha đá bồi cận thành của Teerasak Poeiphimai. Thái Lan lên tinh thần và thi đấu thanh thoát, tạo áp lực bên phần sân đối phương. Teerasak một lần nữa đưa bóng vào lưới Pakistan ở phút 43 nhưng lần này trọng tài không công nhận do lỗi việt vị.
Dù vậy, trước khi hiệp đầu khép lại, Thái Lan cũng kịp tạo khoảng cách 2-0 từ cú ra chân hiểm hóc của Jude Soonsup-Bell.
Bị dẫn 2 bàn, Pakistan như mất ý chí ở hiệp đấu còn lại. Trong khi đó, Thái Lan tiếp tục gia tăng sức ép và tiền đạo trẻ Teerasak tiếp tục thể hiện khả năng săn bàn hiệu quả của mình. Phút 63, Teerasak Poeiphimai sút bóng chạm chân một hậu vệ Pakistan làm đổi hướng, nâng tỷ số 3-0 cho Thái Lan trước khi anh ghi bàn ấn định tỷ số 4-0 vào cuối trận.
Thắng 4-0 chung cuộc cùng màn thể hiện của “sát thủ” Teerasak, Thái Lan như gởi lời thách thức đến đội tuyển Việt Nam ở cuộc so tài giữa hai đội vào ngày 29-9.