Tam sư “được mùa”

Tiền đạo Anh đang tỏa sáng

Sẽ có 5 tiền đạo Anh được Roy Hodgson đưa đi dự Euro 2016. Ngày 12-5 sẽ công bố danh sách. Trước đó, đêm 11-5 sẽ có một loạt cú điện thoại gọi đến các cầu thủ bị loại, nói chuyện “tình thương mến thương” cho họ đỡ buồn. Vị HLV trưởng đội tuyển Anh vừa cho biết như vậy.

Tuy nhiên, đối với báo chí Anh thì chắc là chẳng phải chờ đến tận tháng 5 và có lẽ cũng chẳng có gì kịch tính. Ngay từ bây giờ, dựa trên tình hình thi đấu ở Premier League, họ đã có thể nhẩm ra 5 tiền đạo được chọn sẽ bao gồm những ai. Đó là Harry Kane của Tottenham, James Vardy của Leicester, Danny Welbeck của Arsenal, Daniel Sturridge của Liverpool và Wayne Rooney của Man.United.

Harry Kane (trái) và James Vardy xứng đáng có được vị trí sau màn trình diễn tuyệt vời mùa này.

Với trường hợp Kane và Vardy thì đã quá rõ ràng. Theo báo Guardian, đây là 2 vị trí buộc phải có. Kane đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League với 21 bàn thắng, Vardy xếp ngay sau đó với 19 bàn - chỉ cần như vậy cũng đã quá đủ để giành phiếu tín nhiệm. Thế mà Kane và Vardy không chỉ giỏi đưa bóng vào lưới đối phương. Ngoài việc ghi bàn ra, họ còn đóng góp lớn vào lối chơi chung của tập thể bằng tần suất hoạt động cao, khả năng di chuyển rộng, ý thức kỷ luật thi đấu. Họ không phải là Messi, Ronaldo, Suarez hay Neymar nhưng họ không thua kém bất kỳ ai về sức mạnh, tốc độ, ý chí, lòng nhiệt tình.

Trường hợp của Welbeck và Sturridge cũng khá rõ ràng. Welbeck vốn dĩ là một trong những tiền đạo được Hodgson ưa thích nhất từ trước đến nay và đang thi đấu-ghi bàn khá đều đặn ở CLB dù đã trải qua một thời gian dài vắng mặt do chấn thương. Tương tự, Sturridge tuy cũng vắng mặt một thời gian, mới tìm lại được thể trạng sung mãn trong thời gian gần đây nhưng đã lập tức tạo ra được một vài dấu ấn đáng nhớ. Điều này sẽ càng giúp anh ta lấy chắc một suất trong đội tuyển, bởi Hodgson vốn luôn xem Sturridge là chuyên gia dứt điểm tài năng nhất của bóng đá Anh.

o0o

Tính ra thì chỉ còn mỗi vị trí của Rooney là đáng đặt dấu hỏi nhất, dù đây là tiền đạo nổi tiếng nhất và đang giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Anh từ trước đến nay.

Tại sao lại đặt dấu hỏi, nguyên do rất dễ thấy. Theo báo chí Anh, quả là Rooney đã ghi tới 11 bàn trong 14 lần khoác áo đội tuyển Anh kể từ sau World Cup 2014 đến nay, nhưng phần lớn trong số đó là thi đấu với các đối thủ hạng xoàng. Riêng ở mùa giải hiện nay, phong độ cũng như hiệu quả thi đấu của Rooney giảm đi rõ rệt. Anh chỉ ghi được 7 bàn ở Premier League. Anh mất trung bình 272 phút mới có một bàn thắng, trong khi tỷ lệ tương ứng ở Kane là 130 phút và ở Vardy là 143.

Trên kênh thể thao ESPN, cựu tuyển thủ Le Tissier nói thẳng ra rằng nếu mà chọn đội tuyển ở thời điểm hiện tại thì cho dù Rooney không chấn thương cũng không xứng đáng được chọn. “Đúng vậy, theo những gì quan sát được thì tôi sẽ nói là Rooney không được vào đội tuyển, hoặc nếu có vào thì cũng không được đá chính. Mặc dù vậy, Hodgson rõ ràng rất trung thành với các cầu thủ của ông ta, và Rooney lại là đội trưởng”.

Tại sao Rooney lại được Hodgson ưu ái như vậy? Phải chăng anh có “số may” như báo chí Anh đã hài hước? Hodgson giải thích: “Nếu không kể Rooney thì có khá nhiều tiền đạo Anh vẫn còn tương đối ít kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế. Nhiều cậu có chưa tới 10 lần khoác áo đội tuyển. Chẳng hạn như Vardy mới chỉ 1-2 lần đá chính và cũng 1-2 lần đá dự bị. Sturridge lên đội tuyển đã khá lâu nhưng gần đây thi đấu không nhiều”.

TIẾN MINH (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục