
VĐV đua xe đạp lòng chảo người Malaysia Azizulhasni Awang đã dính một tai nạn hy hữu - sau một cú va chạm trên đường đua ở Trung tâm xe đạp quốc gia Manchester (Anh), anh đã bị một mảnh gỗ thông dài khoảng 20 cm ghim vào… bắp đùi chân trái. Tai nạn đã diễn ra trong ngày thi đấu cuối cùng của giải World Cup xe lòng chảo 2011 (hôm Chủ nhật, 20-2), khi Awang đang cố gắng quay ngược chiếc xe đạp tốc độ của mình và… băng ngang đường đua để đến bục trao giải thưởng nhận chiếc HCĐ cho nội dung đuổi bắt cá nhân nam…

Azizulhasni Awang sau ca tai nạn. Cận cảnh chấn thương của Azizulhasni Awang (ảnh nhỏ)
Ngay sau tai nạn, Awang đã được các nhân viên y tế tiến hành sơ cứu và đưa vào bệnh viện.. Tuy nhiên, các bác sĩ đã chờ đến ngày hôm sau mới tiến hành phẫu thuật cho Awang, sau khi tiến hành hàng chục ca kiểm tra, xét nghiệm. Tay đua xe đạp nổi tiếng này hiện đã tươi tỉnh, anh tâm sự trên Twitter: “Cuộc phẫu thuật đã kết thúc tốt đẹp. Mảnh gỗ thông đã được lấy ra hoàn toàn. Xin chân thành cám ơn những lời nguyện cầu và động viên của tất cả mọi người”. Tất nhiên, Awang sẽ không thể tham gia giải VĐTG vào tháng sau.
HLV trưởng đội tuyển đua xe đạp Malaysia, John Beasley, cho biết trên trang web của Daily Telegraph: “Cậu ấy đã rất đau sau tai nạn. Nhưng cậu ấy là một chàng trai kiên cường, và tất cả những tay đua xe đạp đuổi bắt cũng đều như vậy. Mãi đến ban đêm, sau hàng loạt ca kiểm tra, chụp phim từ mọi góc độ của chấn thương, người ta mới quyết định chọn nhóm bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Tin tốt là, sẽ không xuất hiện thêm bất kỳ nguy hiểm nào trong ca chấn thương của Awang. Đó đương nhiên luôn là nỗi lo lắng đầu tiên của các bạn”.
Hiện tại, mối quan tâm hàng đầu của cua rơ 23 tuổi này là tìm ra cách thức hồi phục thể lực hợp lý để có thể chơi tốt ở Olympic Luân Đôn 2012. HLV Beasley nói: “Chúng tôi sẽ để cho mọi chuyện thật thoải mái ngay vào lúc này và quay trở lại Melbourne, nơi chúng tôi cắm trại. Bắt đầu từ tuần sau, chúng tôi sẽ tiến hành các quá trình tập luyện để hồi phục. Một cách thức khác để ngăn ngừa sự phát triển của những chấn thương kiểu này là chích thuốc sau khi phẫu thuật. Mùa giải năm nay của Awang xem như đã xong, chúng tôi không cần phải vội vàng, mục tiêu của chúng tôi là làm sao để cậu ấy hoàn toàn ổn định cho Olympic”.
HLV Beasley cho biết thêm: “Tôi đã tham gia môn đua xe đạp từ rất lâu rồi, và hẳn các bạn cũng từng nghe những chi tiết về những chấn thương tương tự như vậy, kiểu như một cua rơ phải “đeo” một cái xiên qua xương sườn, nhưng xét cho cùng, ca chấn thương của Awang là ca chấn thương tồi tệ nhất mà tôi từng thấy, cho dù ngay từ đầu tôi không hề thấy sợ”. Trong quá khứ, cua rơ người Anh Jason Queally (HCV Olympic Sydney 2000) cũng từng gặp phải một tai nạn tương tự và bị một mảnh gỗ thông dài tới 45 cm đâm xuyên vào người. Hiện giờ, Queally chỉ dám đua với… cái đồng hồ chứ không còn dám dự cuộc đua đối kháng.
HOÀNG DƯƠNG