HCV Nguyễn Thị Mỹ Đức, niềm hy vọng của Wushu Việt Nam tại giải lần này.
Trong buổi họp báo hôm qua 7-12, tại Hà Nội, Ban tổ chức cho biết Giải vô địch Wushu thế giới lần thứ VIII - 2005 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 14-12 tại Cung thể thao Quần Ngựa - Hà Nội. 525 VĐV đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ thi đấu tranh 40 bộ huy chương cả ở nội dung Taolu (biểu diễn) và Sanshou (đối kháng).
Trong nội dung Taolu Trường quyền, Nam quyền và Thái cực quyền, sẽ có các bài thi với độ khó cao. Cụ thể là các động tác nhào lộn như những VĐV thể dục: 360, 540 và 720 độ. Trong khi đó, tại nội dung Sanshou, sẽ có 11 hạng cân dành cho nam (từ 48 đến 90 kg) và 7 hạng cân dành cho nữ (từ 48 đến 75 kg). Các quan chức, trọng tài, VĐV (tổng số lên đến gần 900 người) được bố trí ăn ở tại 10 khách sạn, trong đó chủ yếu tại 2 khách sạn chính là La Thành và Kim Liên.
Đây là giải Vô địch Wushu thế giới có số lượng quốc gia, vùng lãnh thổ cũng như VĐV tham dự lớn nhất từ trước đến nay. Đây cũng chính là cơ hội “biểu dương lực lượng” để vận động sự ủng hộ của các quan chức Ủy ban Olympic quốc tế trong chiến dịch “lần đầu tiên đưa Wushu trở thành môn thi đấu Olympic tại Bắc Kinh năm 2008”. Việt Nam tham dự giải đấu này với 20 VĐV (5 nam, 5 nữ Taolu và 6 nam, 4 nữ Sanshou), đặt mục tiêu lọt vào nhóm 3 nước dẫn đầu.
Trong 7 lần tham dự trước, Việt Nam luôn nằm trong Top 5. Đặc biệt 4-5 năm trở lại đây, chúng ta đã vượt lên vị trí thứ 2 thế giới, chỉ sau “quê hương” của môn Wushu là Trung Quốc. Theo ông Bùi Trường Giang, Trưởng bộ môn Wushu – UBTDTT, hy vọng chủ yếu của đoàn Việt Nam đặt lên vai các VĐV nữ như Thanh Xuân, Mỹ Đức, Mai Phương, Lê Thị Thoa, Như Trang, Trà My. Ông Giang cho biết thêm, đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam sẽ là các đoàn Nga, Đài Loan, Hong Kong và Macau.
AN HƯNG