Không giấu giếm tham vọng, Singapore và Myanmar đều tuyên bố, họ quyết lấy 1 trong 2 vé vào bán kết của bảng B. Tuy vậy, 2 đối thủ cạnh tranh nguy hiểm nhất của tuyển Việt Nam lại dè dặt, không vội nghĩ đến mục tiêu gì quá xa xôi.
- Avramovic: “Có vé bán kết rồi tính tiếp”
Quá quen thuộc với tuyển Việt Nam, vì vậy, HLV Avramovic tỏ ra không quá “cẩn trọng” khi bị khai thác thông tin về Singapore. Theo ông Avramovic, thiếu vắng đáng tiếc nhất là tiền vệ Shi Jiayi, bởi tiền vệ gốc Trung Quốc này bận việc gia đình nên không thể góp mặt trong đội bóng sư tử biển tại AFF Cup 2010. Ngoài ra, Singapore hiện có một số cầu thủ dính chấn thương, nhưng ông thầy người Serbia khẳng định, không có gì quá đáng ngại trong việc chuẩn bị của nhà cựu vô địch Đông Nam Á.
Trong cuộc đua ở bảng B, HLV Avramovic tự tin, Singapore và Việt Nam sẽ lấy 2 vé vào bán kết. “Tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh, có dàn cầu thủ giỏi và đặc biệt, họ là ĐKVĐ. Lợi thế ấy sẽ giúp tuyển Việt Nam giành 1 vé vào bán kết, vé còn lại thuộc về Singapore”, HLV Avramovic nói.
Dẫu vậy, HLV từng đưa 2 lần đưa Singapore lên ngôi vô địch AFF Cup cũng không hề coi thường 2 đối thủ còn lại là Philippines và Myanmar: “Philippines tiến bộ rất nhanh so với vài năm trước, và đó sẽ là đội bóng có thể gây bất ngờ. Còn Myanmar là bí ẩn, cho cả Singapore lẫn Việt Nam. Có quá ít thông tin về đội bóng này, cho nên, họ hoàn toàn có thể bùng nổ nếu coi thường”.
Đội tuyển Singapore tập nhẹ trên sân Mỹ Đình vào tối qua. Ảnh: Quang Minh
Kinh nghiệm dày dạn của HLV đã 4 lần chinh chiến tại AFF Cup cùng Singapore, vì vậy, HLV Avramovic tỏ ra rất cẩn trọng. Ông cảnh báo tới tuyển Việt Nam: “Việt Nam và Singapore được đánh giá nhỉnh hơn ở bảng B, nhưng chủ quan là tự sát. Tôi chỉ tính từng trận một, và phải đá hết sức chắc chắn. Không có trận đấu vòng bảng nào thật sự dễ dàng. Tôi cần vé vào bán kết cho Singapore, còn chung kết ư! Cứ từ từ rồi tính khi đã vé vào bán kết”.
Theo đăng ký với VFF, Singapore chỉ ra sân tập vào hôm nay (29-11), nhưng phút chót, HLV Avramovic đã đổi ý, xua học trò ra sân tập ngay chiều qua.
- Tin Myint Aung: “Đừng coi thường Myanmar”
Đến sớm nhất, tập sớm nhất. Những gì mà đối thủ trong trận ra quân của tuyển Việt Nam khiến người ta phải ngả mũ về độ nhiệt của đội bóng ẩn số này. Thêm vào đó, HLV trưởng Tin Myint Aung cũng đưa ra thông điệp: “Đừng coi thường Myanmar”.
Trên thực tế, sự thể hiện trên sân tập chiều qua của Myanmar đã ít nhiều phác thảo hình hài của đội bóng bí ẩn này. Myanmar trẻ, khỏe, thậm chí theo tiết lộ của Myanmar, đội bóng này có 14/20 cầu thủ đủ tuổi đá SEA Games 25.
Đấy là một phép tính mà người Myanmar tính đến sau khi lứa Aung Aung Oo, Soe Myat Min… bước sang kia sườn dốc phong độ. Ngay cả thủ lĩnh Soe Myat Min cũng vắng mặt ở AFF Cup 2010 bởi không kịp bình phục chấn thương cách nay 2 tháng. Dẫu vậy, Myanmar vẫn có những chỗ dựa tinh thần, cụ thể là tiền đạo từng nổi đình nổi đám ở Tiger Cup 2004 Yan Piang.
Trong buổi tập chào sân Mỹ Đình, Myanmar dành phần lớn thời gian rèn lại những bài tập phòng ngự- phản công. Giống như tuyển Việt Nam, Myanmar khá chịu khó khai thác những pha tấn công biên.
Đội tuyển Myanmar trong buổi tập trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Quang Minh
Theo HLV Tin Myint Aung, Myanmar đến Hà Nội không phải để du lịch. Họ có mục tiêu rất rõ ràng: lấy 1 vé của bảng B vào bán kết! Vả lại, trước khi đến Hà Nội, Myanmar đã có sự chuẩn bị tốt, cụ thể hóa là 2 chiến thắng trước CLB Đại Liên (Trung Quốc).
HLV Tin Myint Aung nói: “Tôi tin Myanmar đủ sức làm nên bất ngờ. Myanmar đủ sức giành vé vào bán kết, dù trận đấu gặp chủ nhà Việt Nam là thách thức không nhỏ. Ở bảng này, Singapore cũng rất nguy hiểm, nhưng không thể xem thường bất cứ đội bóng nào. Chỉ có đội bóng nào biết tận dụng tốt cơ hội mới thật sự triển vọng ở AFF Cup 2010”.
Gia Minh
- Philippines giấu bài?
Trong khi Myanmar, Singapore đều đã lần lượt có mặt tại Hà Nội thì Philippines - đối thủ cuối cùng của bảng B - vẫn chưa chịu xuất đầu lộ diện. Theo đăng ký với VFF, Philippines chỉ tới Hà Nội vào lúc 19 giờ 30 ngày 30-11.
Hiện tại, Philippines vẫn đang trú quân tại Bangkok, Thái Lan để thực hiện chuyến tập huấn kéo dài gần 1 tuần. Hôm 27-11, Philippines đã có trận đấu tập với 1 CLB Thái Lan, nhưng do đối thủ quá kỳ bí nên thầy trò Calisto đã quyết định không tranh thủ sang Thái Lan ngắm giò cẳng của đội bóng này.
- Thái Lan công bố 22 cầu thủ dự AFF Cup 2010: Ngạc nhiên với Therdsak Chaiman
Hôm qua, kình địch số 1 trong khu vực của tuyển Việt Nam là đội bóng xứ chùa Vàng Thái Lan đã công bố danh sách 22 cầu thủ dự AFF Cup 2010. HLV B.Robson đã gây sốc khi quyết định sử dụng tiền vệ lão tướng Therdsak Chaiman.
“Lão tướng” Chaiman (phải) vẫn được gọi vào đội tuyển Thái Lan dự AFF Cup 2010.
Bất chấp cái tuổi 35 - độ tuổi bên kia sườn dốc sự nghiệp, Therdsak Chaiman vẫn thuyết phục được cựu thủ quân tuyển Anh Bryan Robson. Gây nhạc nhiên hơn, trong suốt thời gian chạy đà cho AFF Cup 2010, tiền vệ đang khoác áo CLB Chonburi này còn không đá 1 trận giao hữu nào trong màu áo đội bóng xứ chùa Vàng.
Đồng thời, trong 3 kỳ AFF Cup gần đây, cựu tiền vệ Ngân hàng Đông Á đều vắng mặt trong đội hình của tuyển Thái Lan. Chính vì vậy, HLV B.Robson đã mất khá nhiều lý lẽ để giải thích vì sao lại chọn “nhạc trưởng” của người Thái ở… Tiger Cup 2002 vào đội hình dự AFF Cup 2010.
Sở dĩ Therdsak Chaiman thuyết phục được HLV B.Robson là do nhà cầm quân người Anh này muốn Thái Lan có một tiền vệ già giơ, giàu kinh nghiệm, nhằm tạo ảnh hưởng lên cả đội bóng. B.Robson nói: “Tôi biết những gì Therdsak Chaiman có thể làm được, vì vậy, không nhất thiết tiền vệ này phải có mặt trong đội hình Thái Lan ở các trận giao hữu mới được chọn cho AFF Cup 2010”.
| |
Trong danh sách 22 cầu thủ Thái Lan dự AFF Cup 2010, sự thiếu vắng đáng tiếc nhất chính là thủ môn CLB Muongthong United Kawin. Thủ thành được tiến cử đến thử việc tại Manchester United này dính chấn thương ở Asian Games nên đành nhường chỗ cho Kosin và Sivaluk.
Ngoài ra, ngoại binh gốc Thụy Sĩ Peter Laeng cũng không được HLV B.Robson đăng ký vào danh sách tham dự AFF Cup 2010. Chính vì vậy, giống như tuyển Việt Nam, Thái Lan vẫn là đội thuần khiết nhất ở AFF Cup 2010, bởi họ không có những ngoại binh nhập tịch xuất hiện trong đội hình.
Tương tự tuyển Việt Nam, Thái Lan đăng ký rất nhiều tiền vệ (9 người) cho đội hình mang trọng trách đòi lại ngôi vị số 1 khu vực. Chỉ có 4 tiền đạo được sử dụng, trong đó có 3 cái tên quá quen thuộc là Teerasil Dangda, Sarayoot, Teerathep, còn người cuối là tiền đạo vừa chơi rất hay tại Asian Games 2010 là Kirati.
Gia Minh
|