
Hừng hực khí thế từ thắng lợi Liverpool tại Champions League, Paris Saint-Germain tiến đến trận "Siêu kinh điển Pháp" tiếp đón Olympique Marseille. Về lý thuyết, việc đánh bại kình địch lần thứ 52 trong lịch sử sẽ giúp Les Parisiens chốt hạ chức vô địch Ligue 1 lần thứ 13 trong lịch sử, bởi cách biệt đến 16 điểm trên bảng xếp hạng mà giải chỉ còn 9 vòng đấu. Và 4 lần Le Classique gần nhất phần thắng đều nghiêng về đại diện thủ đô. Có quá ít cơ sở tin rằng Marseille sẽ thoát khỏi kết cục buồn tại Parc des Princes.
Một mùa giải Ligue 1 ảm đạm xét về hành trình xưng vương lại đến, PSG quá mạnh phần còn lại. Dù Marseille đã tiến bộ đáng kể khi dưới trướng Roberto De Zerbi và sự xuất hiện của Mason Greenwood, nhưng như thế là chưa đủ. Marseille thiếu ổn định dù có thời điểm chỉ cách PSG 5 điểm, những cú ngã trước đối thủ yếu khiến họ xa dần tốp đầu để rồi giờ, còn có nguy cơ mất vị trí Á quân khi Nice chỉ kém 3 điểm phía sau, và Monaco là 5 điểm.
Tờ La Provence bình về trận "Siêu kinh điển" một cách trăn trở rằng: "Ngoài người hâm mộ của PSG và Marseille, ngày càng ít khán giả đại chúng quan tâm trận cầu này. Không chỉ do thiếu cầu thủ thương hiệu, mà sự chênh lệch trình độ ngày càng lớn ở PSG so với Marseille. Liệu khán giả sẵn sàng bỏ tiền đến sân để chứng kiến thế trận một chiều?"

Lần gần nhất Marseille hạ được kình địch là tại Cúp Quốc gia cách đây... 2 năm, chiến thắng 2-1 tại vòng 1/8. Kể từ đó, Les Phoceens cho thấy sự lép vế nặng nề trước PSG, thủng lưới 12 lần trong 4 trận thua gần nhất mà không có nổi một bàn gỡ.
Sự nóng bỏng của Siêu kinh điển Pháp giờ đây chỉ còn đến từ ngoài sân cỏ, đó là cuộc khẩu chiến giữa hai chủ tịch Nasser Al-Khelaifi và Pablo Longoria. Còn giới chuyên môn đã nguội nhạt dần với bằng chứng từ quan điểm hai HLV. Luis Enrique của PSG chỉ xem Le Classique "như bao trận đấu khác với tính chất quan trọng và mục tiêu 3 điểm", còn Roberto De Zerbi "cần chiến thắng để Marseille duy trì thứ hạng và suất dự Champions League". Tính thù địch đã vơi đi khi một bên chễm chệ trên ngai vàng nước Pháp suốt nhiều năm, còn một bên vẫn đang ngổn ngang tìm lại hình hài như quá khứ.
Dù sao với những khán giả trung lập, thứ thu hút tất cả đến với trận "Kinh điển nước Pháp" ở vòng 26 Ligue 1 2024/25, đó là trông chờ PSG vấp ngã. Họ đã không thua thêm lần nào tại quốc nội kể từ tháng 5 năm ngoái. Và không phải Marseille thì còn ai xứng đáng ngăn cản nổi "con ngáo ộp" của bóng đá Pháp hiện tại?
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu