Sau những lời hứa...

Những chiến thắng đang đến như hơi thở, Man.City dưới thời của Pep Guardiola mang gương mặt hoàn toàn mới trên mọi phương diện. Nhiều con người cũ đã không ra sân, Raheem Sterling thăng hoa nơi cánh phải và một lối chơi tận hiến với nhiều bàn thắng chỉ được ghi ở các phút cuối. Về cơ bản, Pep đã giữ đúng lời hứa.

Những chiến thắng đang đến như hơi thở, Man.City dưới thời của Pep Guardiola mang gương mặt hoàn toàn mới trên mọi phương diện. Nhiều con người cũ đã không ra sân, Raheem Sterling thăng hoa nơi cánh phải và một lối chơi tận hiến với nhiều bàn thắng chỉ được ghi ở các phút cuối. Về cơ bản, Pep đã giữ đúng lời hứa.

Cũng cần phải nhắc lại là hiện nay, Man.City chưa sử dụng các tân binh như Leroy, Gundogan và thủ thành Bravo, trong khi trung vệ Kompany thì chấn thương còn Yaya Toure vẫn chưa được đưa ra sân. Nghĩa là, Man.City vẫn chưa dùng đội hình mạnh nhất. Trong khi đó,Pep cũng khẳng định đội của ông hãy còn chưa chơi thứ bóng đá tốt nhất bởi “chúng tôi mới chỉ có 2 tháng, sự tiến bộ là điều không có gì phải nghi ngờ. Nhưng như tôi đã nói, từ các trận đấu giao hữu tôi đã hài lòng với những gì mà cầu thủ đã thể hiện. Chúng tôi vẫn còn có thể tốt hơn rất nhiều”.

Pep Guardiola đang tạo nên một Man.City rực lửa chiến thắng.

Trận đấu với West Ham, một đội bóng không dễ bị khuất phục và có những cầu thủ giàu sức mạnh, những ý tưởng của Pep Guardiola đã được các cầu thủ Man.City chuyển tải một cách trơn tru với lối đan bóng tốc độ ở giữa sân cùng những miếng phối leo biên, xẻ nách thanh thoát. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Man xanh vốn đã cao nhất giải Ngoại hạng, nhưng trong một trận đấu như với một đội mạnh West Ham, người ta mới thấy được sức mạnh của khả năng kiểm soát bóng đó, khi Man.City gần như “chôn vùi” đội khách suốt hiệp 1, ghi 2 bàn thắng vừa nhanh, vừa gọn và tưởng chừng đã kết thúc trận đấu từ 45 phút mà họ kiểm soát bóng lên đến 78%.

***

Vì không ghi thêm bàn nên lúc West Ham đưa trận đấu về tỷ số 1-2, một chút lo lắng đã xuất hiện. Ý tưởng của Pep càng được áp dụng triệt để bao nhiêu thì mối lo lại càng lớn bấy nhiêu, đơn giản vì khả năng thích ứng của các cầu thủ chưa theo kịp. Đơn cử như kiểu chuyền bóng ở khu vực phòng ngự không phải là thói quen của các hậu vệ tại giải ngoại hạng Anh nên tần suất mất bóng cũng xuất hiện liên tục. West Ham hiện đang gặp vấn đề ở khâu tấn công, trận này cũng chẳng có Payet, nên sự sắc sảo trên hàng công là không có. Tuy nhiên, trong 9 cú sút toàn trận thì cũng có 1 lần họ đưa bóng vào lưới Man.City, một tỷ lệ đáng chú ý bởi gặp một hàng tiền đạo mạnh hơn, chiến thắng có lẽ không đến dễ dàng cho Man xanh.

Và đấy không phải là vấn đề duy nhất mà Pep phải giải quyết. Trận thứ 2 liên tiếp Aguero không ghi bàn, có một sự bế tắc nhất định ở ngôi sao tấn công này và cú thúc cùi chỏ có thể khiến anh bị treo giò trận derby Manchester là biểu hiện không tốt một chút nào. Tiền đạo thứ 2 của Man xanh là Notilo trận này đá dạt sang trái như một tiền vệ trong khi trên băng ghế dự bị chỉ còn Iheanacho. Pep không có ý mua thêm tiền đạo, nhưng liệu với 1 Aguero vẫn thường xuyên có các giai đoạn đánh mất cảm quan ghi bàn thì Man.City có đủ sức mạnh cho cuộc đua đường dài?

***

Nếu so với 3 năm của Pellegrini có nhiều lối mòn thì với 2 tháng dưới thời của Pep, Man.City thay đổi rất mạnh. Cũng những con người ấy nhưng thái độ thi đấu, sự hứng khởi và tính hiệu quả tăng lên rất cao. Sự xuất sắc của Sterling là điển hình. Theo Pep, ông ta chẳng làm gì cho Sterling cả: “Tôi chỉ cố giúp anh ta có thêm nhiều bóng ở vị trí thi đấu quen thuộc, phần còn lại phụ thuộc vào tài năng của Sterling. Rõ ràng, Lãnh đạo của Man.City có lý khi bỏ ra rất nhiều tiền để có Sterling. Đấy là một tài năng”.

Thế nhưng, sự tiến bộ của Man.City nếu đặt trong bối cảnh chung của Giải Ngoại hạng thì hãy còn tương đối. Bởi người ta cũng thấy một Chelsea rắn rỏi, bản lĩnh ngày nào trở lại dưới bàn tay của Conte, người ta thấy Man.United đáng sợ như thế nào khi được Mourinho dẫn dắt. Thậm chí, một Leicester cũng đã biết cách thích ứng với áp lực, chuyển sang chơi bóng dài nhiều hơn nhằm tránh bị bắt bài. Nói cách khác, những thay đổi ở sân Etihad chưa có tính "cách mạng” nhiều hơn những CLB khác. Chính vì thế, liệu Pep có giữ đúng lời hứa của mình, đưa Man xanh trở thành một thế lực đặc biệt ở Giải Ngoại hạng hay không, câu trả lời hãy còn ở phía trước.

Đăng Linh

Tin cùng chuyên mục