Sao trẻ thất sủng của Bayern Munich chợt thăng hoa ở… Osasuna

Không có đất diễn ở Bayern Munich nhưng Bryan Zaragoza nhanh chóng tỏa sáng ở Osasuna ngay trong trận đầu tiên thi đấu theo dạng cho mượn.

Bryan Zaragoza (trái) khởi đầu ấn tượng với Osasuna
Bryan Zaragoza (trái) khởi đầu ấn tượng với Osasuna

Bryan Zaragoza là một tài năng của bóng đá Tây Ban Nha mà Bayern Munich may mắn có được trong kỳ chuyển nhượng đầu năm 2024. Lúc đó, giữa Bayern Munich và Granada thỏa thuận để tiền vệ 22 tuổi này ở lại La Liga tới hết mùa giải 2023-2024. Diễn biến bất ngờ khi hai tiền vệ cánh của cựu HLV Thomas Tuchel là Kingsley Coman và Serge Gnabry đều chấn thương rách dây chằng khiến Bayern Munich phải thuyết phục Granada đưa Bryan Zaragoza sang Đức gấp bằng cách tăng mức chuyển nhượng từ 13 triệu euro lên thành 18 triệu euro.

Chính ông Tuchel đòi cho bằng được Zaragoza nhưng lại rất ít sử dụng cầu thủ này. Tính tổng cộng Zaragoza chỉ có 171 phút ra sân ở Bundesliga, trong đó 1 trận ra sân ngay từ đầu và 6 trận vào sân từ băng ghế dự bị.

Mối quan hệ giữa ông Tuchel và Zaragoza khá căng thẳng bởi vì tuyển thủ Tây Ban Nha khá ấm ức, từ chỗ là trụ cột ở Granada sang ngồi dự bị triền miên ở Bayern Munich. Anh là trụ cột trên hàng công của đội bóng Tây Ban Nha nhưng sang Bayern Munich lại không có bàn thắng nào và không có pha kiến tạo nào. Cầu thủ trẻ này tiết lộ một vài người bạn nói với anh rằng ông Tuchel có thể nói được tiếng Tây Ban Nha nhưng cựu HLV này không bao giờ trò chuyện với anh, dù chỉ là một câu chào hỏi.

Bryan Zaragoza lại có một quan hệ khá ổn với tân HLV Vincent Kompany. Tiền vệ 22 tuổi cho biết hai bên trao đổi với nhau rất nhiều. HLV 38 tuổi đánh giá cao tài năng của anh nhưng chỉ ra cái thiếu sót là cần tinh thần thi đấu mạnh mẽ và kinh nghiệm trận mạc nhiều hơn. Chính vì thế, anh vui vẻ quay trở lại La Liga trong màu áo Osasuna theo dạng cho mượn một năm để cải thiện khả năng thi đấu.

Ngay trong trận đầu tiên chơi cho Osasuna khi tiếp Leganes trên sân nhà, Zaragoza được tung vào sân ở phút 60. Kể từ lúc có mặt trên sân, anh giúp Osasuna chơi tấn công mạnh mẽ hơn để kiếm được bàn gỡ hòa 1-1. Bản thân anh suýt có được bàn thắng đưa tỷ số lên 2-1!

Như thể cá gặp nước, Zaragoza chịu khó cầm bóng, tăng tốc và dứt điểm để đưa HLV Vicente Moreno nhận xét rằng chơi cực kỳ có động lực, nhiệt tình như những năm tháng còn ở Granada. Sau trận đấu, Zaragoza cho biết: “Tôi đã trải qua một năm nếm trải nhiều cay đắng. Bayern Munich là CLB lớn đầy mong ước. Bây giờ, tôi tạm ở Osasuna để tích lũy kinh nghiệm trận mạc trước khi quay trở lại Đức vào mùa hè năm sau. Tôi tin mình sẽ trưởng thành hơn cùng với Osasuna”.

Tin cùng chuyên mục