Như báo chí Anh loan tin, HLV Antonio Conte đã đưa Alexis Sanchez vào đầu danh sách cần tuyển mộ cho Chelsea trong mùa hè này. Ông cần một chân sút Sanchez để xây dựng thêm lực lượng cho chiến dịch Champions League mùa tới. Trùng hợp thay, Sanchez dường như cũng đang hướng tới Chelsea.
1-Tại sao lại là Sanchez? Theo ESPN, chân sút Chile này hội đủ mọi tố chất mà Conte ưa thích. Anh ta không chỉ thi đấu cực kỳ nhiệt tình, không chỉ tích cực rượt đuổi uy hiếp đối phương để lấy bóng mà còn có cả kỹ thuật tuyệt vời để chuyển ngay những tình huống ấy thành cơ hội ghi bàn. So về năng lực với toàn bộ thành viên Premier League, ESPN cho rằng Sanchez nếu có thua kém thì cũng chỉ thua kém một mình Eden Hazard của Chelsea mà thôi.

Alexis Sanchez sẽ là bổ sung tốt cho năng lực tấn công biên của Chelsea, nhưng cuộc chuyển giao sẽ không dễ dàng.
Được như vậy cũng là nhờ ý chí chiến thắng. Đây là yếu tố giúp Sanchez nổi bật nhất, khác biệt nhất ở Arsenal và có lẽ cũng là yếu tố thu hút Conte nhất. Bởi vì Conte vốn dĩ cũng như thế. Trong 28 lượt trận Premier League mùa này, thầy trò Conte chỉ hòa đúng 3 lần. Ngay cả khi phải đánh vật với những trận cầu cam go và đầy rủi ro trước những đối thủ khó chơi như Liverpool, Burnley hoặc Stoke City, Conte cũng chẳng bao giờ ngại ngần cái chuyện phải thay đổi công thức thi đấu, phải đưa thêm cầu thủ tấn công vào sân bất chấp nguy cơ thua cuộc.
Theo đó, chắc hẳn Conte đã lưu ý và ghi nhớ một khoảnh khắc của Sanchez ở trận hòa Bournemouth 3-3 hồi tháng 1. Lúc ấy, Arsenal đã bị dẫn 0-3 đến tận 20 phút chót nên khi chộp được bàn gỡ 3-3 ở cuối trận, họ mừng đến phát điên. Từ người ghi bàn Giroud cho đến những cầu thủ còn lại đều đến phía trước khán đài của Arsenal mà vung tay gào thét, riêng Sanchez thì không. Thay vì mừng bàn thắng, Sanchez hối mọi người mau mau trở về phần sân của mình để đối phương giao bóng cho nhanh - anh vẫn muốn Arsenal phải thắng luôn trận này.
2-Chỉ cần vài hình ảnh như thế, có lẽ bất cứ ai cũng hình dung được rằng Sanchez không còn hợp với Arsenal. Những chuyện kiểu như là Sanchez bực bội ra mặt với đồng đội ngay trên sân đấu, cãi nhau trên sân tập hay xích mích với HLV trưởng có lẽ chỉ là hệ quả của một bất đồng sâu xa: Anh đã chán cái cảnh trì trệ kéo dài về thành tích, và chắc hẳn anh cũng đã bắt đầu coi thường những anh chàng thiếu chí khí ở Arsenal. Từ đó, cái chuyện Sanchez đòi phải nâng lương gần gấp đôi (130.000 lên 250.000 bảng Anh mỗi tuần, không bớt một xu!) chắc cũng chỉ là cái cớ để Arsenal buộc phải để anh ra đi vào cuối mùa giải này.
Cách đây vài hôm, khi trở về Santiago đá vòng loại World Cup 2018 cho Chile, Sanchez càng nói rõ suy nghĩ của mình hơn. Lựa lời rất kỹ, không hề hở một chữ nào có thể khiến anh bị quy chụp chuyện này chuyện nọ, nhưng Sanchez ngầm ý muốn gì thì rõ ràng không thể nhầm lẫn được: “Tôi đang vui ở London, tôi hy vọng sẽ hoàn tất hợp đồng thi đấu của mình ở đó. Tôi muốn gắn bó cùng thành phố này, nhưng phải là một đội bóng đoạt được những danh hiệu vô địch, một đội bóng có ý chí chiến thắng”.
Để đáp ứng trọn vẹn ước muốn đó, chỉ có 2 cách. Một là Arsenal phải cải tổ triệt để, phải trang bị lại bằng một đội ngũ chiến binh thực thụ. Cách này đương nhiên phức tạp, mất nhiều thời gian chứ không thể nào xảy ra trong một sớm một chiều. Cách thứ nhì gần hơn, đang được nhiều người chờ đợi hơn: Chuyển sang Chelsea, vì Chelsea cũng là London và Chelsea là một đội bóng giàu ý chí chiến thắng. Ở đó, Sanchez sẽ có cơ hội tỏa sáng hơn nữa ở bất cứ vị trí nào trên hàng tấn công của đội hình 3-4-3.
3-Tất nhiên, mong ước là một chuyện, suy đoán là một chuyện và thực tế có diễn ra đúng như vậy hay không lại là một chuyện khác hoàn toàn. Arsenal và Chelsea vốn không ưa nhau từ lâu rồi. Đó là do những lần xích mích giữa HLV Wenger với Jose Mourinho, do sự khác biệt về triết lý thi đấu và do cả sự đối nghịch về thành tích trong những năm gần đây. Chính vì thế, rất khó có chuyện Arsenal sẵn lòng chuyển nhượng cầu thủ hay nhất của họ cho một trong những đối thủ lớn nhất và “đáng ghét” nhất ở Premier League.
Mặc dù vậy, khó không có nghĩa là không thể. Cả ESPN lẫn nhật báo Telegraph đều nhận định: Nếu Sanchez cương quyết từ chối triển hạn hợp đồng với Arsenal, thay vào đó chỉ liên tục yêu cầu chuyển đi nơi khác thì có lẽ Arsenal cũng đành phải chiều lòng. Một trường hợp tương tự đã từng xảy ra cách đây vài năm, đó là Van Persie. Lúc ấy, Wenger cũng nhất định không bán nhưng rồi cuối cùng vẫn phải bán cho Man.United với giá 24 triệu bảng. Bán như thế dù khó chịu nhưng vẫn còn hơn là phải chứng kiến Van Persie hết hợp đồng, tự do ra đi sau đó 1 năm...
Tiến Minh (tổng hợp)