Real thay tướng, Barca tuyển quân

Real thay tướng, Barca tuyển quân

Mùa giải 2009-2010 vừa khép lại cũng là lúc một vòng xoay mới bắt đầu. Chủ tịch Joan Laporta muốn làm nốt những điều tốt đẹp cuối cùng cho Barca bằng cách đẩy nhanh thương lượng với David Villa và Cesc Fabregas. Trong khi đó tại Real, Chủ tịch Florentino Perez muốn ký với Jose Mourinho trước rồi mới tính chuyện tăng cường lực lượng.

  • Truyền thông Madrid sôi lên vì Mourinho
David Villa sút bóng trước Carles Puyol. Mùa sau họ sẽ là đồng đội của nhau.
David Villa sút bóng trước Carles Puyol. Mùa sau họ sẽ là đồng đội của nhau.

Jose Mourinho vẫn chưa đến Bernabeu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng (cuối tuần này ông mới cùng Inter Milan đến đây để đá trận chung kết Champions League với Bayern Munich) nhưng thông tin về ông đã tràn ngập thủ đô. Các tờ báo thân Real đã bắt đầu viết về Mourinho như thể ông ta đã là người của đội bóng Hoàng gia rồi.

Tội nghiệp Manuel Pellegrini, tất cả những nỗ lực của ông trong mùa giải qua không nhận được một sự tri ân xứng đáng nào. Nếu tin của báo Marca là chính xác, Pellegrini đã bị sa thải vào đêm hôm qua (thứ Tư) sau một cuộc họp của Ban lãnh đạo. Pellegrini sẽ nhận 4 triệu euro tiền bồi thường hợp đồng và đi tìm một CLB khác. Pellegrini trở thành nạn nhân của thời cuộc vì tất cả các CLB lớn và vừa tại Liga đều đã gia hạn với HLV của họ. Không lẽ Pellegrini giờ lại nhận lời cầm quân cho... Mallorca?

“Bye bye Pellegrini, Mou đang trên đường đến”, đó là tít của tờ El Mundo. Tờ El Pais thì viết: “Pellegrini đang đếm ngược từng giờ”. Theo AS và El Mundo, Real đã cử đại diện đến Milan và cuộc gặp gỡ với Mourinho đã cho kết quả tốt đẹp: đó là một thỏa thuận miệng để Mourinho về nắm Real đầu mùa bóng năm sau theo một bản hợp đồng 4 năm với mức lương không dưới 12 triệu euro/năm.

Những tin đồn cứ thế mà nhân lên với tốc độ chóng mặt. Tờ AS khẳng định để làm đẹp lòng vị tân HLV, Perez sẽ cấp cho Mourinho 100 triệu euro để shopping và cũng chính tờ báo trên mạnh dạn chỉ ra: 3 mục tiêu mà Mourinho theo đuổi là David Luiz, Angel Di Maria và Fabio Coentrao, đều là thành viên của đội tân vô địch Bồ Đào Nha Benfica. Kênh phát thanh Cadena COPE thì bảo con số không phải là 100, mà đến 200 triệu euro vì các mục tiêu mà Real theo đuổi toàn là “hàng hot” như David Silva hay Bastian Schweinsteiger.

Thật khó để đánh giá mức độ đáng tin cậy của các thông tin này, nhưng có một thông tin mà Perez cần phải tham khảo. Trưng cầu trên Marca, AS và rất nhiều tờ báo khác đều cho kết quả: hơn 50% số người tham gia đều chọn phương án giữ Pellegrini lại. Rõ ràng họ muốn sự ổn định thay vì cứ thay HLV mỗi năm. Trong 20 năm qua, đã có đến 22 HLV khác nhau làm việc tại Real.

  • Barca có Villa, sắp có Fabregas

Joan Laporta đã trở thành Chủ tịch thành công nhất trong lịch sử Barca với 12 danh hiệu lớn nhỏ và ông muốn đặt dấu son cho nhiệm kỳ của mình bằng nỗ lực ký với David Villa và Cesc Fabregas trước khi Barca bước vào cuộc bầu cử chủ tịch mới. Với Villa, mọi chuyện quá đơn giản vì năm ngoái tiền đạo này đã từng bộc lộ khát vọng được chuyển sang Barca. Các trang báo TBN số ra ngày thứ Ba đều thống nhất một chi tiết: Valencia đã đồng ý bán Villa cho Barca với giá 45 triệu euro để có tiền trang trải nợ nần và tái khởi động kế hoạch xây sân mới. Tiền đạo 28 tuổi này sẽ đến trụ sở Barcelona vào sáng ngày thứ Sáu, khám sức khỏe rồi đặt bút ký vào bản hợp đồng 4 năm.

Sự xuất hiện của Villa có thể sẽ kết thúc sự hiện diện của Zlatan Ibrahimovic tại Barcelona. Người đại diện Mino Raiola của tiền đạo người Thụy Điển vừa lên tiếng chỉ trích sự bạc bẽo của Ban lãnh đạo Barca khi họ đem Ibra đi mời chào hết Man.City, Chelsea đến Juventus. Thậm chí nếu Arsenal thích Ibra, họ cũng sẵn sàng các anh vào thương lượng để dễ bề ký với Cesc Fabregas. Khi Fabregas đã lên tiếng yêu cầu ra đi, chuyện anh trở về CLB đã ươm mầm cho tài năng của mình chỉ còn là vấn đề thời gian.

TRẦN MINH tổng hợp

Tin cùng chuyên mục