Roma đã rất nỗ lực khi đến sân Bernabeu. Thế nhưng, đội bóng Italia đã không thể làm được điều bất ngờ, khi mà Real Madrid thể hiện đẳng cấp hơn hẳn.
1. Thời gian gần đây, phong độ của Real Madrid không thực sự tốt. Tinh thần của Real cũng là một vấn đề, với nhiều rắc rối phát sinh. Mặc dù vậy, khi bước ra Champions League là một hình ảnh rất khác của CLB thủ đô Madrid. Ít nhất, Real đã thể hiện được điều này trong cả 2 lượt trận với Roma ở vòng 1/8.
Ở Bernabeu, trước một Roma đầy quyết tâm, Real vẫn chiến đấu bản lĩnh hơn. Một trong những điểm nổi bật là việc HLV Zidane xếp Casemiro đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ. Luka Modric và Kroos là hai nhân tố bên cạnh Casemiro. Sự hiện diện của Casemiro trong vai trò tiền vệ đánh chặn giúp Real trở nên chắc chắn hơn.

Real đã thể hiện bản lĩnh để vào tứ kết.
Ngoài ra, HLV Zidane cũng tự tin để Carvajal và Varane ngồi ngoài. Thay vào đó, Danilo đá hậu vệ phải, và Pepe trở thành thủ lĩnh thầm lặng nơi hàng thủ. Thay cho sức trẻ của Varane, Zidane quyết định chọn kinh nghiệm của Pepe để hóa giải hàng công đang chơi rất hay của Roma ở Serie A. Những sắp xếp của vị HLV người Pháp gần như đều thành công.
2. Nếu có một vấn đề trong cách xây dựng đội hình của Zidane thì đó là Gareth Bale. Trận này, Ronaldo là trung phong, James Rodriguez đá tấn công cánh phải, nên Bale chuyển sang trái. Chỉ có điều, Bale đã không tạo được nhiều dấu ấn so với những phút mà anh vào sân và bùng nổ trước Celta Vigo.
Bale gây thất vọng, và chính điều này giúp làm nổi bật cách thay người của Zidane. Lucas Vazquez được tung vào sân, và chính anh kiến tạo cơ hội để Ronaldo mở tỷ số. Trong các trận gần đây, Lucas trở thành một nhân tố lạ của Real, và đã chơi rất tốt. Từ chỗ không mấy chú ý đến Lucas, Zizou bất ngờ trao cơ hội cho anh và niềm tin của ông đã không đặt sai chỗ.
Pha ghi bàn của Ronaldo cũng là sự khẳng định về bản lĩnh chênh lệch giữa hai đội. Real biết cách làm chủ tình hình tốt hơn, trong khi Roma vẫn còn yếu về tâm lý. Bản lĩnh chiến đấu cũng là một vấn đề mà HLV Luciano Spalletti chưa thể giúp Roma cải thiện. Sự khác biệt tiếp tục được thể hiện, với pha ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 trận lượt về của James Rodriguez.
3. Mùa này, Real đã sớm bị loại khỏi Cúp Nhà Vua vì sai lầm đáng trách (sử dụng Chesyshev, hiện đang cho Valencia mượn, khi anh này đang trong thời gian bị treo giò). Ở La Liga, Real không còn cơ hội nghĩ về chức vô địch, và ngay đến ngôi á quân cũng khó khăn. Thế nên, tất cả những gì Real tập trung là mặt trận Champions League.
Tỷ số chung cuộc 4-0 trước Roma như một sự khẳng định của Real, rằng họ vẫn là đối thủ đầy tiềm năng cho ngôi quán quân châu Âu. Ronaldo sẽ là chìa khóa để Real theo đuổi giấc mơ. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã ghi bàn thứ 13 ở Champions League mùa này. Với tinh thần tích cực hơn khi ra sân chơi châu Âu, HLV Zidane đang mơ đến việc sẽ làm được như Ancelotti: vô địch Champions League ngay mùa đầu tiên với Real.
Kim Ngọc