
Trên chuyến bay vào dự gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2008, cách nay hơn 1 năm, Thành Lương dí dỏm với người viết: “Em nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc đã sướng tê người. Nếu có cơ hội đoạt Quả bóng vàng, chắc khi ấy phải phát điên mất”. Thấm thoắt, giấc mơ ấy đã biến thành hiện thực đối với Lương “dị”.

1. Hơn 365 ngày, mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt đối với “sóc nhỏ” Phạm Thành Lương. Giấc mơ tưởng chừng xa xỉ ngày nào hóa ra lại rất gần. Cầu thủ mang áo số 11 của Hà Nội ACB có lẽ cũng không ngờ nổi, chỉ 1 năm sau ngày đóng vai phụ, Thành Lương sẽ trở thành kép chính trong lễ tôn vinh những gương mặt xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam vào đêm 17-5 tới.
Điểm xuyết lại những lần bầu chọn trước đây, Lương “dị” cũng khá giống với Văn Quyến, Công Vinh trước khi vươn lên giành Quả bóng vàng: cùng giật giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Danh hiệu ấy giống như nền móng xây lên những lâu đài nguy nga trong sự nghiệp của mỗi cầu thủ sau này. Với riêng Thành Lương, giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2008 là bước ngoặt quan trọng, bởi nó ghim cái tên Lương “dị” vào trí nhớ của những người giữ trọng trách bầu chọn.
Nói vậy để thấy, giả sử không có danh hiệu thuộc dạng “kép phụ” ở mùa bóng trước, hẳn Thành Lương đã khó có ngày hôm nay. Còn bản thân những nhà tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, mức độ chính xác, chân thực trong từng lá phiếu đã được khẳng định. Bởi những gì Văn Quyến, Công Vinh hay Thành Lương làm được đã chứng tỏ, bất cứ giải thưởng nào, dù lớn hay nhỏ, thì những người cầm cân nảy mực đã cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi điền tên vào lá phiếu. Cho nên, khi Văn Quyến, Công Vinh rồi Thành Lương bước lên một nấc thang mới trong sự nghiệp, mới thấy trân trọng cách đánh giá, nhìn nhận và uy tín trong từng giải thưởng của cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam.
2. Khi Thành Lương đón nhận giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2009, tiền vệ Hà Nội ACB thổ lộ rằng: “Nếu được bầu Quả bóng vàng, em sẽ không bầu cho… Thành Lương”. “Sóc nhỏ” có thể đã khiêm nhường. Bởi trên thực tế, không phải ngẫu nhiên, Thành Lương nhận được nhiều ưu ái từ những người bầu chọn. Tư cách đạo đức, phong độ và sức cống hiến là những yếu tố khi điền tên vào lá phiếu bầu chọn. Không một ai lại không cân nhắc, vì đó là trách nhiệm đối với bóng đá Việt Nam!
Thực tình mà nói, nếu đặt lên bàn cân tính toán, những gì Lương “dị” làm được cho bóng đá Việt Nam trong năm 2009 có thể là “8 lạng, nửa cân” so với nhiều cầu thủ khác. Nhưng sự khác biệt và được người ta trân trọng đối với Thành Lương là ý chí, cách thức vượt lên số phận. Không một ai quên rằng, Lương “dị” chỉ chơi tại giải hạng Nhất, đầu quân cho đội bóng vốn nổi tiếng là phức tạp. Vậy mà Lương “dị” chẳng hề bị vấy bẩn vì bùn lầy, vẫn vô tư để cống hiến, buộc người ta phải thừa nhận rằng: Thành Lương là một cầu thủ đặc biệt, tài năng.
Những thứ khác biệt ấy đã mê hoặc những người cầm cân nảy mực, vì vậy, Lương “dị” đã được tưởng thưởng bằng danh hiệu mà chính tiền vệ này thú nhận rằng, nếu giành được thì chắc phải… phát điên.
3. Giờ thì Thành Lương đã có danh hiệu cá nhân lớn trong sự nghiệp cầu thủ. Đó là sự thật hiển hiện, chứ không phải giấc mơ xa mà Lương “dị” đã từng đau đáu nghĩ tới. Thành Lương cũng không phải tủi phận vì sự thiệt thòi, buộc anh phải chơi trong môi trường “hạng hai” của bóng đá Việt Nam.
Lương “dị” đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2009. Suy cho cùng, đấy là tấm gương cho biết bao cầu thủ khác nhìn vào đó để phấn đấu. Khuất phục hoàn cảnh, khuất phục số phận để chơi bóng, để cống hiến cho niềm đam mê cháy bỏng của riêng mình. Chừng ấy thôi để Quả bóng vàng của Thành Lương thêm sáng chói.
Quả bóng vàng hay đúng hơn là một điểm nhấn cuộc đời cho riêng Thành Lương!
YẾN NHI